>> Thân nhân liệt sỹ cần giúp đỡ
Vợ ông đi làm thuê ở Lâm Đồng, bị bệnh, không có tiền thuốc thang; con trai Phạm Văn Sơn bị bệnh thần kinh, tự tử; con gái Phạm Thị Ngân lấy chồng, chồng bệnh nặng, qua đời. Ông Phạm Chắt tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Đói, nhiều hôm ông Chắt phải ăn rau trừ bữa.
Nhiều độc giả Tiền phong gửi thư chia sẻ, động viên ông Phạm Chắt.
Hội đồng hương xã Cương Gián tại Hàn Quốc và nhiều độc giả báo Tiền Phong gửi tiền giúp đỡ hỗ trợ ông Phạm Chắt. Đến nay, ông Chắt được hỗ trợ gần 11 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế, 1 bộ đồ thờ cúng liệt sỹ và 1 chiếc quạt. Toàn bộ số tiền nhận được, ông Chắt gửi vào Lâm Đồng cho vợ mua thuốc chữa bệnh. Riêng ông vẫn tằn tiện rau cháo qua ngày.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Chắt, thôn Đông Tây, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. |