Đốt đuốc tìm nước

Đốt đuốc tìm nước
TP - Đó là tình cảnh của người dân bản Lũng Luông (xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng). Mùa cạn nước đã cận kề, dân bản đối diện với cái đói, cái khát.

Để có nước sinh hoạt, dân bản Lũng Luông trèo lên lưng chừng một quả núi giữa bản, nơi có cái hang chứa nước, độ sâu chừng 12 m. Đây là điểm duy nhất ở bản còn có nước vào mùa khô. Muốn lấy được nước ở đây, dân phải đi xa chừng một cây số, đốt đuốc vào hang tìm kiếm. Vì miệng hang nhỏ, hẹp, nên có người bị đá cứa vào mặt, chân tay, chảy máu.

Chị Nông, một người sống lâu năm ở địa phương cho biết, Lũng Luông là bản đặc biệt khó khăn, 350 nhân khẩu sống ở đây phải trông chờ vào hõm nước này. Theo thống kê, đến cuối năm 2009, bản Lũng Luông còn 33 hộ nghèo/80 hộ.

Người dân Lũng Luông mong chờ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ, mang nguồn nước sạch về để họ có cuộc sống tốt hơn, giảm được đói, nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG