Đua nhau dựng nhà chờ... đền bù

Dãy nhà tạm bợ được dựng vội để chờ đền bù Ảnh: Nam Cường
Dãy nhà tạm bợ được dựng vội để chờ đền bù Ảnh: Nam Cường
TP - Quyết định di dời giải tỏa làng Vân của Đà Nẵng để làm dự án du lịch mới được ký chưa ráo mực, hàng loạt ngôi nhà tạm bợ đã được dựng lên, dân ở đất liền đổ ra mua đất, ngang nhiên chia bán nơi sắp được coi là “thiên đường nghỉ dưỡng”.
Dãy nhà tạm bợ được dựng vội để chờ đền bù Ảnh: Nam Cường
Dãy nhà tạm bợ được dựng vội để chờ đền bù. Ảnh: Nam Cường.

Theo nhẩm đếm của chúng tôi ở làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tám chiếc cọc, hơn hai chục tấm tôn mới và cũ, quây lại, lợp mái, nền xi măng..., thế gọi là nhà. Tất thảy đều hướng mặt ra biển, trống hoác chẳng ai ở.

Anh Hà Đức Chánh - cán bộ quy tắc phường Hòa Hiệp Bắc nói: Mới đi non nửa buổi, đếm từ đầu làng, đã lập 33 cái biên bản nhà xây dựng trái phép. Tình hình này, phải mất 2 ngày mới thống kê xong.

Theo anh Chánh, đợt đầu kiểm tra mới phát hiện 18 cái, đợt hai, cả lãnh đạo phường vượt biển ra làng Vân tuyên truyền dân không dựng nhà trái phép, không bán đất, thì phát hiện thêm hơn 20 nhà nữa. Lần này, ngoài số nhà trái phép đã kiểm tra hai đợt trước, cộng lại cũng hơn trăm cái. Toàn là nhà vô chủ, chủ thực sự đang ở đất liền.

Đang nói chuyện thì tiếng thuyền máy nổ ầm ầm, dưới bến, người ta chở vật liệu cập làng Vân, nào tôn, xà gồ, khung thép, xi măng… Thấy phóng viên chụp ảnh, một chủ thuyền tên là Hoàng đang khiêng tôn, liền khoe: Dạo này làm ăn được, ngày 3 chuyến chở vật liệu vào ra, kiếm hai trăm ngàn đồng/chuyến.

Anh Trần Hữu Đức, trưởng thôn Vân, thở dài: Mấy dạo trước cũng nghe phong thanh di dời giải tỏa mà chẳng ai ngó ngàng chi, nay thì khác. Người ta làm nhà ầm ầm, dân đua nhau chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Một người dân làng Vân tên là Thảo, nói mình còn hơn ngàn mét vuông đất màu, tuần trước mới bán được 300m2. Sau đó tự lấy thước, căng dây xẻ ra 200m2, dựng cái nhà đầu làng. Nhà cửa gì đó, chẳng qua dựng tạm kiếm đồng đền bù thôi. Có thì tốt, không cũng chẳng sao, mỗi nhà làm chưa đầy 2 triệu tiền tôn, xi măng, cọc. Hỏi thêm thì biết giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đây là 15.000 đồng/m2, viết giấy tay, không công chứng, sở hữu gì.

Trưởng thôn Trần Hữu Đức nói: Hồi trước cũng có chuyện mua bán, dân đến nhờ tui ký làm chứng. Nhưng dạo này người dưới phố đổ lên mua đất ầm ầm. Phường biết, đã ngăn cấm nên tui không ký nữa. Ở đây giờ hộ nào cũng bán, nhiều thì vài ngàn mét, ít cũng hơn trăm mét. Có tí tiền, họ thi nhau bán hết. Họ thỏa thuận với nhau, sau này đền bù, dân đứng ra nhận giùm.

Theo ông Trần Phước Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc: Việc này phường mới biết, đã tổ chức họp dân, tuyên truyền rồi. Tuy nhiên, tình trạng sang tay âm thầm này khó ngăn chặn lắm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG