Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể

Đường bê tông vỡ nát khiến người dân đi lại khó khăn
Đường bê tông vỡ nát khiến người dân đi lại khó khăn
TPO - Ngày mưa, đường lầy lội, đi lại trơn trượt. Ngày nắng, bụi tung mù trời... Đó là nỗi khổ mà hàng trăm hộ dân tại phường Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang phải chịu đựng suốt hàng chục năm qua. Tuyến đường không được sửa chữa do có sự chồng chéo quản lý giữa chính quyền địa phương và Sở NN&PTNT Hà Nội.

Báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân tại tổ dân phố 1, phường Đông Ngạc và tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương về việc tuyến đường bê tông rộng 5m đoạn đê hữu Hồng, từ ngõ 2, tổ dân phố Đông Ngạc 1 kéo dài đến cửa khẩu cát sỏi Chèm, phường Thụy Phương (phía ngoài đê Đông Ngạc) xuống cấp trầm trọng.

Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 1  Lo sợ con bị ngã, phụ huynh phải đưa học sinh đến trường

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, phường Đông Ngạc cho biết, tuyến đường này mấy chục năm nay không được tôn tạo, sửa chữa. Vào mùa mưa lũ, nước lên, các cơ quan chức năng đóng đường vào bãi cát, nhiều xe trọng tải lớn đã chạy trộm dọc đường đê để lên khu vực cao hơn khiến con đường bị phá nát, xuống cấp trầm trọng.

“Không chỉ có xe trọng tải lớn đi vào, các đơn vị đào đường lắp ống nước, dây điện ngầm, thi công xong chỉ làm lại cho có. Nhiều mảng bê tông bị đào lên, tạo thành ổ voi. Đường bị cày nát khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, người già đi chợ, trẻ con đi học bị ngã liên tục.

Dân chúng tôi nhiều lần có ý kiến, trong các cuộc họp từ tổ dân phố, tiếp xúc cử tri phường, quận cũng được đưa ra bàn bạc, nhưng hàng chục năm nay vẫn không có ban ngành nào đoái hoài, sửa chữa”, ông Khoa nói thêm.

Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 2 Người dân phải đổ gạch, rác xây dựng vào các vũng nước để đi lại

Theo quan sát của PV Tiền Phong, đoạn đường bê tông dài khoảng 500m, xuống cấp trầm trọng. Đường bị vá víu tạm thời, chi chít ổ trâu, ổ voi. Chỉ cần một trận mưa nhỏ, mặt đường lập tức trở thành những vũng lầy, đọng nước. Để cảnh báo xe máy, xe đạp không đi vào cũng nước sâu, người dân đổ gạch, đá khiến con đường càng trở nên nhếch nhác.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch UBND phường Thụy Phương cho biết, tuyến đường này thuộc quyền quản lý của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội. “Khi UBND phường Thụy Phương trao đổi thì Hạt quản lý đê điều số 1 thông báo đã có phương án sữa chữa đường. Chính quyền địa phương chỉ phối hợp, chứ không thể chủ trì”, bà Bình thông tin.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cho biết, sẽ sớm kiểm tra và phản hồi thông tin cho báo Tiền Phong.

Một số hình ảnh về tuyến đường bê tông 5m đoạn đê hữu Hồng xuống cấp:

Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 3
Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 4
Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 5
Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 6
Đường Thủ đô lầy lội giữa ngày nắng, dân đổ gạch lấp 'ổ trâu' không xuể ảnh 7
MỚI - NÓNG