Đường vào sân bay Trà Nóc đầy bẫy nguy hiểm

Đường vào sân bay Trà Nóc đầy bẫy nguy hiểm
TP - Con đường mới khánh thành chiều 26-4-2012, từ trung tâm TP Cần Thơ vào sân bay Trà Nóc, được đặt tên Võ Văn Kiệt.

Tên gọi ban đầu là dự án đường Mậu Thân-Sân bay Trà Nóc, khởi công ngày 21-8-2007, dự kiến sau một năm hoàn thành, tuy nhiên khất hẹn nhiều lần, đến sáng 25-1-2011 làm lễ thông xe cũng mới cơ bản hoàn thành... một nửa.

Tổng mức đầu tư tuyên bố hôm khởi công là 915,5 tỷ đồng, hôm khánh thành tăng lên 1.851 tỷ đồng, từ vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là công trình trọng điểm của TP Cần Thơ và Bộ GT-VT.

Tuy nhiên, hiện nay đi trên con đường còn rất nguy hiểm, vì chưa có đèn và hố thoát nước chưa có nắp. Hệ thống đèn đường, hầu hết chưa có cột, một vài đoạn đã dựng cột thì chưa có bóng. Còn hố thoát nước, mỗi hố rộng 0,4 m, dài 0,8 m, đặt ở lề đường nên khi chưa có nắp đậy, rất nguy hiểm cho xe lưu thông.

Cứ khoảng 30 m có một hố, hàng trăm hố đang là hàng bẫy dày đặc, ban đêm chưa có đèn đường, không ít xe đã sụp hố. Một vị lãnh đạo Sở GT-VT TP Cần Thơ giải thích, việc đấu nối điện khó khăn và mới lắp một số nắp hố thoát nước thì bị mất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.