“Em vẫn hôn anh với nụ hôn của gió“

Vợ Dương Chí Dũng tươi cười, hôn gió chồng. Ảnh: Bảo Thắng
Vợ Dương Chí Dũng tươi cười, hôn gió chồng. Ảnh: Bảo Thắng
TPO - Nhân đọc "Bài thơ xúc động về nụ hôn gió của vợ Dương Chí Dũng" của Chiến Văn, bạn đọc Lương Minh (từ Vương quốc Anh) gửi về những dòng tâm sự chia sẻ.

Xin giới thiệu bài thơ của bạn Minh:

Chỉ có em thôi, người đàn bà nhìn anh ngoài song sắt
Vẫn son sắt thuỷ chung đôi mắt đợi mắt chờ
Vẫn bao dung vẫn vị tha và lặng lẽ
Cửa lay khẽ em ngóng anh ngày về

Nước mắt có rơi nhưng tại chốn tù đày

Là của em và không phải ai khác

Anh có thấy không sau cánh cửa song sắt

Có chút thôi chút man mác đượm buồm

Vẫn là em người chung lưng đấu cật

Người hi sinh tất cả để giành giật mạng sống cho anh

Bỏ qua hết những đêm trắng chẳng lành

Và quên đi rồi bát cơm canh dẻo ngọt

Em vẫn hôn anh với nụ hôn của gió

Vẫn yêu anh như ngày trẻ mình hẹn hò

* Bài thơ thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Lương Minh
Từ Vương quốc Anh

MỚI - NÓNG