Éo le ông bà nuôi cháu mồ côi

Éo le ông bà nuôi cháu mồ côi
TP - Bố mất vì tai nạn trong rừng, mẹ bỏ xứ biệt tin, hai đứa trẻ mồ côi ở bản Nán, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) ấp ủ giấc mơ bên vạt áo của ông, bà nuôi của chúng.

> Hai chị em mồ côi cha học giỏi
> Cha của 44 đứa con

Bà Mu cùng cháu Huy. Ảnh: Hoàng Lam
Bà Mu cùng cháu Huy. Ảnh: Hoàng Lam.

Ở bản Nán, bà Phạm Thị Mu (hiện nay đã 60 tuổi) và ông Trương Công Ray nên duyên vợ chồng nhưng lại không có duyên có con cái. Hai ông bà xin một đứa con nuôi đặt tên là Trương Công Tuấn.

Cuộc sống gia đình của bà Mu cứ thế bình yên trôi đi. Thế rồi, Tuấn trưởng thành, xây dựng gia đình, sinh được hai đứa con là Trương Văn Hiếu (hiện đang học lớp 4), Trương Văn Huy (hiện đang học lớp 2). Vào khoảng thời gian khi Huy mới được hơn 1 tuổi, trong một lần, bố Tuấn vào rừng mưu sinh thì bị tai nạn rồi tử vong. Người vợ sau đó bỏ lại hai đứa con cho ông bà Mu - Ray, đi đâu đến nay không ai biết. Vợ chồng bà Mu như thêm gánh nặng với hai cháu nhỏ. Thế nhưng, câu chuyện tình ông bà - cháu đã làm bao người cảm động khi ngày ngày hai ông bà già dắt díu hai đứa cháu nhỏ khi lên đồi, rừng kiếm củi, khi xuống núi theo học.

Bà Mu nói: Hai đứa nhỏ mất cha, vắng mẹ nhìn thương lắm. Đứa lớn chưa đủ lớn để biết điều gì đang xảy ra, còn đứa nhỏ, còn quá nhỏ để rời xa bàn tay của người mẹ. Tai nạn của bố chúng xảy ra đột ngột, chúng tôi đau đớn mất con một phần, nhưng lo lắng thêm vạn phần vì không biết chăm, lo cho 2 đứa trẻ thế nào khi tuổi đã già. Thế rồi, dựa vào đồi vào núi, chúng tôi cũng cố gắng lo, chăm sóc cho 2 đứa trẻ khỏe mạnh.

Đường đồi dốc, đi lại khó khăn, nên buổi sáng bà Mu đưa hai đứa nhỏ đến trường, rồi ngồi đợi ở cổng trường để tan học đưa hai cháu về. Có những hôm, các cháu học cả ngày, thì cả ba bà cháu lại nghỉ lại trong sân trường, lớp học cùng với đùm cơm nắm. Có hôm mưa gió, đường trơn, ba bà cháu lấm lem bùn đất tới trường khiến nhiều bạn học sinh, cùng giáo viên trong trường không cầm được nước mắt.

Chúng tôi gặp bà Mu trong buổi trưa của một ngày đưa hai cháu đi học. Khuôn mặt ấm áp, hạnh phúc không giấu được niềm lo lắng, bà Mu nói: “Còn ngày nào có thể vượt đồi, xuống núi, chúng tôi còn đưa các cháu đến trường để sau này các cháu đỡ vất vả. Chỉ lo, chúng tôi giờ đã già đi, chẳng thể lo cho chúng được mấy hồi nữa, không biết rồi chúng sẽ ra sao”.

Mọi sự giúp đỡ hai cháu Hiếu và Huy xin gửi về Ban Bạn đọc, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG