Gần 400 hộ khổ vì một trại heo

TP - Ông Nguyễn Văn Thanh, 59 tuổi, ở ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn (Kế Sách, Sóc Trăng) trình bày: Năm 2010, hộ ông Nguyễn Văn Trung ở cạnh nhà nuôi gần 60 con heo, gây mùi hôi thối nồng nặc đến nay.

Nhà ông có 5 người, từ đó ai cũng bị viêm mũi, nhức đầu, còn đứa cháu nhỏ gần 3 tuổi đau ốm liên tục. Vợ ông Thanh là bà Trương Thị Tuyết Xuân rầu rĩ: “Ngồi vào mâm cơm, đói bụng mà nuốt cơm không trôi. Ông Trung còn thách thức đi thưa để ngân hàng biết, cấp vốn nuôi nhiều hơn”.

Nước phân heo chảy ra sông Mương Lộ Cái Cao dài gần 4 km thuộc ấp An Thới và An Bình, làm ô nhiễm nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ thị trấn An Lạc Thôn, cho biết gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn nước ô nhiễm.

Ông Ninh Đắc Lực, cán bộ tư pháp thị trấn An Lạc Thôn, cho biết thêm: “Chức năng của xã chỉ nhắc nhở nhưng hộ ông Trung không khắc phục nên đã chuyển hồ sơ về phòng Tài nguyên Môi trường huyện để xử lý”.

Ông Nguyễn Nhật Trường, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kế Sách, kể rằng đầu năm 2013 có đến kiểm tra, hộ ông Trung nuôi tự phát không đăng ký và đã cam kết không gây ô nhiễm môi trường. “Tháng 3 này, phòng sẽ đến kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm ô nhiễm môi trường sẽ phạt hành chính”, ông Trường nói.

MỚI - NÓNG