Gia cảnh khốn khó của một cựu chiến binh

Gia cảnh khốn khó của một cựu chiến binh
TP - Cựu chiến binh Đỗ Viết Doanh, trú tại thôn Liễu Châu, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội đang lâm cảnh khó khăn khi con gái duy nhất phải điều trị tâm thần, vợ mắc ung thư.

Hơn 12 năm trong quân ngũ (1965-1977), ông Doanh từng chiến đấu tại vùng có chất độc hóa học ở khu vực miền Trung. Trong 7 năm, đơn vị người cựu chiến binh này nhận nhiệm vụ phá bom từ trường của Mỹ. Do hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình chiến đấu, ông Doanh được tặng thưởng Huân chương Chiến công (hạng Hai, Ba), Huân chương Giải phóng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.

Sau khi xuất ngũ năm 1979, ông Doanh có con đầu lòng; cháu bé bị dị tật, được ít ngày thì mất. Năm 1980, ông sinh con thứ hai Đỗ Thị Đang cũng không được bình thường, trí tuệ kém phát triển. Gần đây, gia đình ông phải đưa con gái đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Cách đây hơn 2 tháng vợ ông Doanh được phát hiện có u não.

Từ khi phục viên, sức khỏe của ông Doanh giảm sút, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ông Doanh từng làm hồ sơ để được giải quyết chế độ nhiễm chất độc hoá học, nhưng không được xét duyệt vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình cựu chiến binh Đỗ Viết Doanh giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.        

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình CCB Đỗ Viết Doanh  vào tài khoản:  Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG; Số tài khoản: 1231 0000 062175;  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

MỚI - NÓNG