Hai cháu nhỏ mồ côi cần sự giúp đỡ

Gia đình anh Thao bên bàn thờ chị Dung. Ảnh: T.V
Gia đình anh Thao bên bàn thờ chị Dung. Ảnh: T.V
TP - Một chiều cuối tháng 5-2010, chị Nguyễn Thị Thúy Dung đang bốc ngô ở bãi sông thôn La Thượng không may bị sét đánh chết. Từ khi mẹ mất, đêm đêm hai con nhỏ của chị Dung (cháu Huyền 4 tuổi và cháu Hưng 22 tháng tuổi) vẫn ôm bà nội khóc vì nhớ mẹ.
Gia đình anh Thao bên bàn thờ chị Dung. Ảnh: T.V
Gia đình anh Thao bên bàn thờ chị Dung. Ảnh: T.V.

Chị Nguyễn Thị Thúy Dung (trú tại cụm 11, thôn La Thiện, Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội) vốn cần cù, chịu khó. Những lúc nông nhàn, chị thường đi gánh gạch thuê, mỗi ngày được khoảng 40.000 - 45.000 đồng để lo bữa cơm hằng ngày cho gia đình. Anh Thao (chồng chị Dung) làm thợ xây, thường xuyên vắng nhà.

Tuy vậy, mỗi tháng anh Thao cũng chỉ làm được 15 đến 20 ngày công bởi anh bị bệnh dị ứng xi-măng, tay lở loét nên nhiều khi phải nghỉ. Nay vợ mất, anh Thao một mình phụng dưỡng mẹ già (hơn 70 tuổi) và nuôi hai con nhỏ nên đời sống càng thêm khó khăn. Cháu Hưng vừa mới cai sữa, đang phải ăn sữa bột, cháu Huyền đi học lớp mẫu giáo, trong khi bà nội cũng thường xuyên đau yếu bởi bệnh khớp.

Gia đình anh Thao mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG