Chia sẻ với bài viết: "Có phải tôi quá tham lam?"

Hãy đi bên cạnh cuộc đời cô bé

Hãy đi bên cạnh cuộc đời cô bé
TP - Đọc bài "Có phải tôi quá tham lam?",  tôi nghĩ, lúc này bạn đừng tỏ ra lạnh lùng và vô tâm với cô bé. Chưa bao giờ cô bé hết cần anh.. dù cô biết đó là điều không thể trọn vẹn hay mãi mãi.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Hãy đi bên cạnh cuộc đời cô bé ảnh 1

Khi đọc tâm sự của bạn, tôi rơi nước mắt cho cô bé, rơi nước mắt cho chính cái oái oăm mà bạn và cô bé gặp phải.

Đó là một cô bé ngoan, có tâm hồn trong sáng và thuần khiết nhưng thần tình yêu nhiều khi cũng lầm lẫn thế đó, bạn ạ.

Phát sinh tình cảm yêu thương với bạn là ngoài mong muốn của cô bé, cô bé cũng phải dằn vặt lắm, đau đớn lắm. Là một người con gái đàng hoàng, là một phụ nữ có nhận thức, ai lại không mơ ước mình có một tình yêu trọn vẹn?

Ai lại không mơ có một gia đình với người đàn ông mình yêu? Cô đã phải khóc rất nhiều, vì bạn, vì hạnh phúc, vì không cưỡng nổi trái tim chính cô đang mang trong mình.

Trong mắt cô gái, bạn ngọt ngào và yêu thương vô cùng. Cô gái luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước bạn nhưng trên thực tế cô ấy có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Bạn đã băn khoăn nhiều thế, tôi tin bạn là một người đàn ông tốt, có văn hóa, có tri thức.

Bạn đừng lạnh lùng với cô bé, cô ấy sẽ không thể vượt qua mọi chuyện được ngay. Cũng đừng vô tâm quá, điều đó có thể sẽ làm trái tim cô đóng băng mãi mãi.

MỚI - NÓNG