Hãy giúp đỡ mẹ con chị Thành

Hãy giúp đỡ mẹ con chị Thành
TP - Mẹ đau yếu nằm liệt giường, con trai bị bệnh tim, gia đình chị Nguyễn Thị Thành (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang gặp nhiều khốn khó.
Hãy giúp đỡ mẹ con chị Thành ảnh 1
Mẹ con chị Thành

Hình ảnh người phụ nữ gầy yếu, tay xách ấm nước chè xanh, gánh hàng rong trên vai, thui thủi một mình trên đường vắng đã trở nên quen thuộc đối với dân thị xã Hồng Lĩnh. Bỗng một ngày, tiếng rao đứt quãng. Chị Nguyễn Thị Thành đổ bệnh, nằm viện. Chị bị u đại tràng, buộc phải phẫu thuật.

Chúng tôi vào thăm chị Thành. Mấy tháng nay, chị nằm liệt trên giường. Để có tiền mua thuốc cho vợ chữa bệnh, ngày ngày, chồng chị, anh Tống Tích Quang phải bòn từng cuốc xe ôm.

Những lúc túng thiếu, chẳng có cách nào khác, anh Quang phải nhờ cậy đến chòm xóm láng giềng, người thân. Cả hai anh chị đều là công nhân nghỉ hưu.

“Tôi bệnh tật, chẳng sao. Chỉ thương con bị bệnh tim bẩm sinh”, chị Thành nói yếu ớt.

Tống Duy Khanh (học sinh lớp 11, Trường THPT bán công Hồng Lam, thị xã Hồng Lĩnh) bị bệnh tật hành hạ suốt 17 năm nay, thân hình tiều tụy. Mẹ lên giường mổ, con cũng phải đi chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

“Bác sỹ hẹn tháng 10 tới sẽ mổ tim cho Quang, kinh phí hết khoảng 200 triệu đồng. Gia đình muốn chữa cho cháu, nhưng số tiền đó đối với chúng tôi quá lớn, chẳng thể vay mượn được ở đâu nữa”.

Mẹ con chị Thành rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự chia sẻ xin gửi về: Nguyễn Thị Thành, khối 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG