Gỡ rối với nhân vật tôi trong “Có phải tôi quá tham lam?”

Hãy là người bạn tri kỷ của cô ấy

Hãy là người bạn tri kỷ của cô ấy
TP - Đọc bài “Có phải tôi quá tham lam”? (trên TPCN số 203 ngày 22/7/2007)  tôi nghĩ, lúc này anh nên giữ một mức tình bạn giữa hai người sẽ tốt hơn.

Như anh nói, ngay từ đầu qua chat cô ấy đã kể về những cuộc tình đã qua, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng khiến anh thấy gắn bó. Tâm hồn anh xao động, con tim anh gắn bó với cô gái này.

Tuy nhiên, theo tôi đó chưa phải là tình yêu. Kể cả sau vụ tai nạn mà anh là người đầu tiên và duy nhất được cô ấy gọi tới cấp cứu. Anh đã rất lo lắng, đứng cả đêm ngoài cửa đợi cô ấy tỉnh lại, rồi chăm sóc cô ấy suốt những ngày nằm viện.

Trong thâm tâm anh cũng chỉ mong được làm người anh trai che chở, chăm sóc cho cô ấy. Vậy tại sao anh không làm được như vậy mà lại kéo dài tình cảm yêu đương với cô ấy?

Bởi anh đã có vợ và hai đứa con ngoan ngoãn. Anh đã khẳng định rõ là không thể bỏ vợ con, vậy anh không những tham lam mà còn ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc và lợi ích của riêng anh.

Cùng một lúc anh đã làm khổ hai người con gái đó là cô ấy và vợ anh. Hẳn vợ anh cũng yêu và tin anh rất nhiều. Anh thử tưởng tượng một ngày cô ấy phát hiện ra mối quan hệ bất chính của anh, liệu gia đình bé nhỏ của anh có tránh khỏi phong ba?

Còn cô gái, có thể cô ấy đã qua nhiều cuộc tình nhưng lần này có cảm xúc yêu đương mãnh liệt với anh. Lúc này nếu anh cứ tiếp tục dấn sâu vào cuộc tình thì cô ấy càng phải chịu đau khổ, day dứt. Vì yêu mà làm tổn hại đến người khác thì trong tâm mình có được thanh thản?

Anh đang ở vào một tình huống khó xử nhưng không phải là không có cách giải quyết. Cô ấy còn trẻ, vừa mới ra trường tương lai còn rất dài ở phía trước. Hai người hãy chỉ là những người bạn tri kỷ.

Tôi đã đọc ở đâu đó những dòng như thế này: Khi bạn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng, khi đó mới là tình yêu.

Khi bạn bằng lòng đưa tất cả trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ mới là yêu. Với anh còn nhiều băn khoăn như vậy, có bao giờ anh nghĩ đó chưa phải là tình yêu không?

MỚI - NÓNG