Hãy một lần nữa cứu lấy cháu Điệp

Hãy một lần nữa cứu lấy cháu Điệp
TP - Báo Tiền phong ra ngày 26/4/2006 nêu trường hợp cháu Phạm Văn Điệp, con anh Phạm Văn Minh và chị Nguyễn Thị Hai ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) bị căn bệnh lạ do di chứng chất độc da cam (còn gọi là hội chứng Yakayasu).
Hãy một lần nữa cứu lấy cháu Điệp ảnh 1

Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã quyên góp tiền để gia đình đưa cháu ra Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật, giúp qua được cơn nguy kịch.

Tuy nhiên hiện nay, bệnh tình của cháu ngày càng xấu. Cháu bị hẹp động mạch cảnh chung, hẹp động mạch cảnh ngoài khiến máu không thể lên não.

Siêu âm tim cho thấy, cháu bị hở van động mạch chủ, van 2 lá… Được biết, vừa qua, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, người chữa trị cho cháu suốt từ năm 2006 đến nay tại Bệnh viện Bạch Mai đã liên hệ để đưa cháu qua Đức chữa trị, hy vọng cứu được cháu.

Nhưng, kinh phí cho chuyến đi vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Anh Minh là công nhân khai thác đá, thu nhập chỉ khoảng 600.000 đồng/tháng, chị Hai thì sức khỏe yếu, cả nhà trông chờ vào 3 sào ruộng.

Em của cháu Điệp là cháu Phạm Văn Đức cũng bị bệnh không có da bụng, phải qua 6 lần phẫu thuật mới tạm ổn.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Anh Phạm Văn Minh, thôn Phước Hậu, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng hoặc Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG