Theo đó, ban đầu “hố tử thần” chỉ là những vết võng lún bình thường trên mặt đường, nhưng đến sáng 1/3, những vết võng lún bất ngờ bị sụt xuống tạo nên hố sâu với diện tích hơn 20m2.
Ban đầu chỉ là những vết võng lún trên mặt đường, đến sáng 1/3, quốc lộ 18 xuất hiện "hố tử thần".
"Hố tử thần" xuất hiện ngay giữa quốc lộ khiến các phương tiên lưu thông qua đây phải nhập làn, di chuyển khó khăn.
Cẩm Phả tiến hành di dời 3 hộ dân gần khu vực sụt lún.
Ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả cho biết: “Hố tử thần có hình tròn với đường kính khoảng 5m và chiều sâu khoảng 50cm. Đặc biệt, hố nằm ngay giữa quốc lộ 18 nên ảnh hưởng đến lưu lượng xe lưu thông”.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết, thành phố đã phân luồng giao thông và di dời 3 hộ dân gần khu vực sụt lún đi khỏi vùng nguy hiểm.