Hoàn cảnh đáng thương của hai cháu mồ côi

Hoàn cảnh đáng thương của hai cháu mồ côi
TP - Năm 2009, anh Cao Viết Tài mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó, hai cháu con anh Tài là Cao Thị Hằng và Cao Thị Hiền (hiện trú tại thôn 7, xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình) mới được 4 và 3 tuổi.

Chồng mất, chị Nguyễn Thị Ngân phải một mình chống đỡ nuôi con trong khi bản thân cũng bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Rồi đến, tháng 7/2014, vì bệnh nặng ung thư chị Ngân đã đi theo chồng để lại hai đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo. Nhớ mẹ, hai chị em hằng ngày chỉ biết nhìn lên bàn thờ ôm nhau khóc rồi luôn miệng gọi: “Mẹ ơi, về với con”. Đến bữa, hai cháu lại khép cửa dắt nhau về nhà ông bà nội sống cách đó chừng một cây số để được chăm sóc. 

Gia đình nội ngoại của hai cháu Hằng, Hiền đều làm ruộng, kinh tế rất khó khăn. Thương hai cháu mồ côi, ông bà nội sống cùng thôn đã đưa Hằng, Hiền về nuôi. Ông bà nội hai cháu hiện tuổi cao, sức yếu nên chăm sóc Hằng, Hiền rất khó khăn. Bác ruột của hai cháu (anh Cao Văn Thoan), sống cùng thôn vì gia cảnh cũng nghèo nên dù rất nỗ lực giúp đỡ để hai cháu được tiếp tục đi học, nhưng rất chật vật. 

Mong lắm những tấm lòng hảo tâm bạn đọc gần xa gửi về giúp đỡ hai chị em Hằng Hiền. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Cao Văn Thoan, trú tại thôn 7 (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình hai cháu Hằng, Hiền vào tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
* Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
* Số tài khoản: 1231 0000 062175 
* Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội

MỚI - NÓNG