Khắp nơi giúp đỡ ông 'Gù'

Khắp nơi giúp đỡ ông 'Gù'
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài Nỗi bất hạnh của ông Gù, nhiều tập thể, cá nhân thông qua phóng viên của báo thường trú tại Lạng Sơn hoặc gửi quà theo đường bưu điện chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của bố con ông Hoàng Văn Đông.
Khắp nơi giúp đỡ ông 'Gù' ảnh 1
Nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ ông Gù

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tặng ông Gù một triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Tú Đoạn một triệu đồng; bà Nghiêm Hồng Hạnh, quận Ba Đình, Hà Nội, năm trăm ngàn đồng; bà Lê Hoài Thu, quận Hoàng Mai, Hà Nội hai trăm ngàn đồng; bà Hoàng Thị Nga, TPHCM hai trăm ngàn đồng; anh Lê Hoàng Tuyến, cán bộ Sở GD &ĐT tỉnh Lạng Sơn, ba trăm ngàn đồng.

Câu lạc bộ Hương Hồi (thành phố Lạng Sơn) đến nhà tặng hai con trai ông Gù bốn bộ quần áo mới, cặp sách và 100 cuốn vở viết; Hội Chữ Thập đỏ đền Mẫu Thoải (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) gửi tặng năm thùng mì tôm, Nhà giáo ưu tú Cao Tuấn (thành phố Lạng Sơn) tặng nhiều quần áo, bát, đĩa, đủ dùng trong một năm.

Bà Hà Thị Hiển - Chủ doanh nghiệp Hà Giang (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), tặng 70 kg gạo, đồng thời mong muốn nhận ông Gù làm bảo vệ cơ quan. Trung tâm Hy Vọng huyện Lộc Bình đang làm thủ tục nhận cháu Hoàng Văn Trọng (7 tuổi) vào trung tâm nuôi dưỡng, học tập đến khi trưởng thành. 

MỚI - NÓNG