'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc

TPO - Hàng trăm người là các du học sinh, tiểu thương, người nước ngoài sinh sống, học tập tại Châu Âu khi trở về Việt Nam được cách ly tại trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô Hà Nội (Sơn Tây, Hà Nội) - nơi mà trong dịch, người ta chỉ gọi đơn giản là "Khu cách ly Sơn Tây". Sau những ngày cách ly, họ đã ghi lại những hình ảnh, dòng lưu bút về cuộc sống bên trong khu cách ly này.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 1

Theo lịch sinh hoạt ở đây, mỗi ngày, lúc 6 giờ 30 phút, các chiến sỹ bộ đội đi phát đồ ăn sáng. Bảy giờ, loa phát thanh thông báo tình hình thông tin ngày hôm trước, tình hình dịch bệnh, cũng không khi nào thiếu lời nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Tám giờ sáng là thời gian nhân viên y tế đến từng phòng đo nhiệt độ.

'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 2 11h30 phút, những tiếng gọi bình dị vang lên: “Mọi người ơi, có cơm rồi ạ”. Sau đó, cơm trưa được các chiến sỹ đưa lên từng phòng.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 3 Với nhiều du học sinh, đây là lần đầu được ăn những bưa cơm giản dị của bộ đội.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 4 Chị Phạm Lan Anh (Nam Định), một người về từ Ba Lan, cách ly tại đây cho hay: Tại đây, các anh bộ đội thân thiện, nhiệt tình, quan tâm đến mọi người. Người dân cần gì sẽ được cung cấp. Phòng ốc trong khu cách ly sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn rất đảm bảo, được thay đổi hàng ngày.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 5 Những người già trong khu cách ly rất có ý thức tự bảo vệ sức khỏe của mình.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 6 Việc thăm hỏi, động viên tại đây được duy trì bằng các kênh online như facebook, zalo... Đây là quãng thời gian, người cách ly được sống an toàn, sống chậm.
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 7  
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 8 Người bị cách ly có thể tham gia mọi hoạt động như thể dục thể thao, đánh bóng, đá cầu…
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 9 Tranh thủ giải trí trong khu cách ly.  
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 10 Những dòng lưu bút vừa khôi hài vừa trẻ trung, đầy cảm xúc với hình ảnh được vẽ lại trong cuốn sổ lưu bút của trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
 
'Khu cách ly Sơn Tây' - bầu trời thương nhớ của những người xa xứ được trở về Tổ quốc ảnh 11 Và có cả những dòng lưu bút bằng thơ.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.