“Lá chắn xanh” chống buôn lậu ở Lạng Sơn

“Lá chắn xanh” chống buôn lậu ở Lạng Sơn
TP - Đã ba tuần nay, trên các đường mòn, ngõ tắt toàn tuyến biên giới Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BP) tỉnh tăng cường quân số, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; cương quyết bắt giữ, xử lý hàng hoá thẩm lậu vào nội địa.

> Hàng lậu áp sát biên giới
> 'Nóng" chống buôn lậu mùa giáp Tết

Bền gan nơi biên ải

Ngược con đường nhỏ trơn trượt, bùn lầy rất khó đi, chúng tôi đến lán dã chiến của BP Tân Thanh đang chốt chặn tại lối mòn Gốc Nhãn (thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Trời xuất hiện mưa nhỏ, không khí lạnh giá, trên đường biên vắng tanh, song thiếu tá Trần Văn Thọ và binh nhất Hoàng Văn Tư vẫn không rời mắt hướng về con đường mòn xương cá dẫn qua biên giới. Bên kia là chợ Lũng Nghịu, được coi là “tổng kho” tập kết hàng lậu Trung Quốc.

Thiếu tá Thọ cho biết, anh thuộc biên chế Đội vũ trang, đồn BP Tân Thanh, được tăng cường xuống địa bàn này gần ba tuần; còn binh nhất Tư thì mới được cấp trên cử xuống cách đây một ngày.

Lực lượng BP Tân Thanh ra quân với quy mô lớn và đồng bộ nhất so với trước đây, lập 6 lán trại, rào dây thép gai ở những nơi trọng yếu. Mỗi ngày, các sĩ quan, chiến sĩ chia làm 2 ca, trực 24/24 giờ.

Theo báo cáo của Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, lực lượng đã bắt giữ 200 vụ buôn lậu; 8.000 kg thịt, nầm lợn; trên 10.000 con giống gia cầm, 50 vụ, 350 kg pháo nổ; bắt 33 vụ, 43 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới.

Theo đánh giá của Ban chỉ huy đồn BP Tân Thanh, các điểm nóng buôn lậu như: Hang Dơi, Thác Ném, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, đường mòn 386…tình hình người xuất nhập cảnh “chui” cơ bản không còn, dân buôn lậu nằm im, chờ thời. Tuy vậy, gần đây, tranh thủ trời mưa, giá lạnh, chủ hàng điều hành cửu vạn vác hàng, liều mình vượt qua biên giới, thử “phản ứng” của ngành chức năng.

Thượng úy Vũ Văn Sơn, phụ trách tổ công tác chống buôn lậu đồn BP Tân Thanh, kể: Hai đêm 3 và 4 tháng 12, khi bị bắt hàng lậu, một số “cửu” xông tới cướp lại hàng, nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng Hải quan, Công an, bốn bao hàng tạp hoá bị tịch thu. Đồn Biên phòng lập biên bản, xử lý 3 đối tượng chống đối, trong đó có hai người bị xử phạt hành chính 3,5 triệu/mỗi người.

Bịt được các đường mòn trọng điểm, dân buôn lậu lại mở một số đường mới như: Đường 474, ngã ba Ma Mèo (thuộc xã Tân Mỹ), khu vực 05-06, Bãi Gianh, Đền Quan (thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc).

Các chiến sĩ BP tiếp tục điều quân đến chốt chặn. Chúng tôi gặp Trung tá Khuất Duy Phúc, Phó đồn trưởng Tân Thanh đang có mặt, trực tiếp chỉ huy tại đường 474- Ma Mèo.

Anh Phúc nói: “Tôi đang bị sốt, ốm hai ngày nay, nhưng sốt ruột vì cận tết, tình hình buôn lậu nóng bỏng, nên cố gắng trụ lại, động viên anh em. Thời tiết mưa, rét thất thường, lán trại tạm bợ, địa bàn thiếu thốn đủ thứ: Chăn ấm, nước tắm, đồ dùng sinh hoạt…”.

Còn Thượng úy Sơn cho biết, trong số mấy chục anh em từ đồn BP Tân Thanh tăng cường xuống, nhiều người nom hốc hác hẳn. Đã ba đêm nay, tôi không ngủ được.

Sau thời gian “làm căng”, tình hình có vẻ yên ắng, nhưng không thể chủ quan, 22 giờ hôm qua, sau khi giao ban tại Chỉ huy đồn, tôi quay lại các lán trại, các chiến sĩ kíp trực cười bảo: “Sếp yên tâm về nghỉ đi, bọn em thức quen rồi. Nói vậy, vẫn còn lo lắm”. Thượng uý Sơn nói.

Giữ vững thế trận

Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng BP Tân Thanh cho biết, lực lượng BP đã triển khai tuyên truyền, phát tờ rơi đến tận thôn bản, tăng cường lực lượng kiểm tra, chốt chặn ở biên giới, cương quyết xử lý các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Lập lán, chốt chặn biên giới. Ảnh: Duy Chiến
Lập lán, chốt chặn biên giới. Ảnh: Duy Chiến.

Ba tuần qua, BP Tân Thanh bắt giữ gần 10 kiện hàng, chủ yếu là quần áo mùa đông, trị giá trên 200 triệu đồng, 140 kg nầm lợn “bẩn” nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo Thượng tá Huy, mặc dù phải đối mặt khó khăn, gian khổ, nhưng những người lính mang quân hàm xanh, tiếp tục bám trụ, cương quyết “bịt” đường mòn, ngõ tắt cho đến hết tết Nguyên đán.

Phóng viên Tiền Phong đến khu vực đường mòn 386, dốc Đầu Lâu (thuộc thôn Cốc Nam, Tân Mỹ), nhìn sang bên kia biên giới, không còn cảnh hàng hoá chất đống, áp sát như trước.

Thượng uý Đào Công Ngọc, Phó trạm BP Cốc Nam cho biết: "Do hàng không thể lọt qua biên giới, nhóm chủ hàng đã tăng mức cước thuê vận chuyển từ 2.800 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg, nhằm khuyến kích cửu vạn vận chuyển hàng lậu. Nhưng BP chúng tôi cương quyết giữ vững trận tuyến, có thể, năm nay chúng tôi sẽ ăn tết tại vùng biên giới này, với quyết tâm và khí thế mới".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.