Mặt của H’Loai không còn khối u

Mặt của H’Loai không còn khối u
TP - Báo Tiền Phong ngày 9-4-2011 đăng bài “Khổ với khối u trên mặt” viết về em H’Loai Niê sinh năm 1995, ở buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, có khối u to dưới mắt trái che lấp cả khuôn mặt .

> Khổ với khối u trên mặt

Sau khi báo đăng, gia đình H’Loai đã nhận được sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của nhiều độc giả. Đặc biệt, doanh nhân Thân An, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển Nam Việt Á tại Đà Nẵng sau khi đọc báo Tiền Phong lập tức tìm cách liên lạc với gia đình H’Loai và lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, nhờ bệnh viện giúp đỡ, điều trị cho H’Loai, mọi chi phí do Nam Việt Á chi trả.

Ngày 17-4-2011, UBND huyện Krông Ana hỗ trợ cho gia đình H’Loai chuyến xe đưa cháu vào TPHCM, nhập viện Chợ Rẫy. Sau nhiều lần hội chẩn, các nhóm chuyên gia liên bệnh viện trung ương thuộc các khoa Tai mũi họng- Răng hàm mặt cùng nhận định: đây là ca bệnh khó, hiếm gặp, sác xuất thành công thấp, quá trình phẫu thuật dễ mất máu nhiều dẫn đến nguy cơ tử vong.

Với quyết tâm cứu sống H’Loai, ê kíp thực hiện ca mổ phức tạp kéo dài hơn 5 tiếng ngày đầu tuần cuối tháng 6-2011 đã bóc tách hết phần khối u bướu lớn tới 1,4 kg, ăn sâu vào sát màng não, nền sọ và lan xuống tận vòm họng. Sau mổ, H’Loai được thẩm mỹ tạo hình mũi và cấy da. Cuối tháng 6-2011, các vết mổ tạm ổn, H’Loai được xuất viện.

Giữa tháng 9-2011, chúng tôi trở lại buôn Dur 1 thăm và tặng quà cho H’Loai. H’Loai hy vọng những ca phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo sau này sẽ giúp em hồi phục lại phần nào gương mặt của em.

Trao đổi với PV Tiền Phong, doanh nhân Thân An cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và trả mọi chi phí cho quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tiếp cho H’Loai tại BV Chợ Rẫy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG