Mẹ con chị Thu cần sự giúp đỡ

Mẹ con chị Thu cần sự giúp đỡ
TP - Trước đây, chị Nguyễn Thị Thanh Thu (47 tuổi) trú K 307/24 đường Phan Châu Trinh, tổ 8, khu phố Phước An 1, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng làm phụ hồ để nuôi gia đình, nhưng nay chị lại bị bệnh gai cột sống, không lao động gì được.
Mẹ con chị Thu cần sự giúp đỡ ảnh 1

Chị Thu đang chăm sóc con trai Võ Thành Chiến

Chị có ba người con, trong đó con đầu là Võ Thành Chiến (26 tuổi), mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ đến giờ. Đầu năm 2008, Chiến lại bị thêm bệnh phù thận mãn tính giai đoạn cuối, bệnh viêm gan siêu vi B, hiện nay phù thũng nặng, tim lớn khó thở, nhưng gia đình quá nghèo túng không có tiền đưa đi chữa trị.

Đến thăm gia đình chị Thu nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhìn gia cảnh, nhìn Chiến quằn quại trong cơn đau, khó ai cầm được nước mắt. Nhà chưa đến 18 m2, chật chội, ẩm thấp, không có giường, không bàn ghế, không vật dụng gì đáng giá, cả bốn mẹ con chị nằm ngủ dưới đất trong mùa đông lạnh giá.

Được biết, khi đứa con thứ ba chào đời năm 1996, chồng chị Thu bỏ nhà ra đi. Mấy tháng nay, bốn mẹ con chị sống nhờ vào sự cưu mang của bà con khu phố. Hai em của Chiến còn tuổi học phổ thông là Võ Thành Thắng và Võ Thị Ánh Tuyết bữa đói, bữa no và có nguy cơ bỏ học nửa chừng.

Gia đình của chị Thu hiện nay vô cùng khốn khó, rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.

Mọi sự chia sẻ xin gửi về Nguyễn Thị Thanh Thu, 307/24 đường Phan Châu Trinh, Tổ 8, khu phố Phước An1, Phước Ninh, Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung - 19 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG