Một cháu bé cần được giúp đỡ để ráp não vào hộp sọ

Một cháu bé cần được giúp đỡ để ráp não vào hộp sọ
TP - Ngày 3/11/2007, một tai nạn tàu hỏa bất ngờ đã khiến cháu Võ Thanh Tú (SN 1999) gãy tay và bị vỡ hộp sọ. Sau khi phẫu thuật hộp sọ và nuôi não một thời gian, cháu đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh bi kịch khác: không có tiền để ráp não vào hộp sọ.

Những ngày này, mẹ cháu là chị Huỳnh Thị Kim Thanh (SN 1976), trú tổ 5 thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu (Hòa Vang, Đà Nẵng) tất tả ngược xuôi kiếm tiền ăn hàng ngày cho cháu.

Tại Văn phòng đại diện báo Tiền phong miền Trung, chị Thanh rầu rĩ: “Cháu đã mổ não xong, đang nằm tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Chồng tui bị gãy chân nằm một chỗ, tui ngày ngày xúc cát thuê chỉ được trên dưới 25 ngàn đồng, vừa đủ tiền cơm. Sự giúp đỡ của bà con hàng xóm cũng không đủ tiền thuốc.

Tui đang tính bán căn nhà tạm vách lá chắc cũng được dăm triệu, nhưng xong rồi biết nương náu nơi đâu. Gia đình tui kiệt sức rồi, giờ chỉ mong gặp được những tấm lòng hảo tâm để cứu cháu Tú thoát khỏi bi kịch”.

Đăng tin này, chúng tôi mong muốn những tấm lòng thơm thảo gần xa cứu giúp cháu Tú. 

MỚI - NÓNG