Một cựu TNXP mắt loà, chân liệt

Một cựu TNXP mắt loà, chân liệt
TP - Trong ngôi nhà nhỏ tại xóm 1 (xã Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình), ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1945), một cựu thanh niên xung phong (TNXP) đang sống trong tình trạng sức khoẻ kiệt quệ.

> Mẹ đau tim nuôi con bệnh não

Bà Nhâm chăm sóc chồng
Bà Nhâm chăm sóc chồng.

Bà Nguyễn Thị Nhâm, vợ ông Phúc cho biết: Năm 1972, sau khi cưới được vài tháng, ông Phúc đã tình nguyện gia nhập TNXP. Đơn vị của ông hoạt động chủ yếu tại Quảng Bình, một vùng đất ô nhiễm chất độc da cam nặng.

Năm 1975, sau khi đất nước giải phóng, ông trở về đi làm công nhân. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông phải xin nghỉ việc vì sức khỏe yếu.

Từ khi về nhà, mắt ông Phúc mờ dần và 8 năm trở lại đây đã bị loà, gần như không nhìn thấy gì. Vợ chồng ông sinh được hai con.

Người con thứ trí tuệ kém phát triển. Vài năm trước, do mắt mờ, đi lại ông Phúc bị ngã gãy chân. Do hoàn cảnh khó khăn, chữa trị thiếu thuốc thang, sức khoẻ lại suy yếu nên chân ông không thể phục hồi. Ông bị liệt hẳn hai năm gần đây. Chất độc trong người hiện đang phát tác khiến ông bị lở loét toàn thân.

Sức khoẻ yếu nhưng gần chục năm trở lại đây ông Phúc mới được hưởng chế độ thương binh hạng 4/4 (hơn 700.000đ/tháng).

Mặc dù bị nhiễm chất độc da cam, gia đình làm hồ sơ gửi cấp có trách nhiệm nhưng đến nay ông Phúc vẫn chưa được hưởng chế độ gì.

Mọi sinh hoạt trong gia đình người cựu TNXP này chủ yếu trông vào khoản thu nhập từ việc chăn nuôi, trồng trọt của bà Nhâm. Gần đây, bà Nhâm phải thường xuyên ở nhà chăm sóc ông Phúc bị liệt nên đời sống của hai vợ chồng càng thêm khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình ( liên hệ với bà Nhâm theo số ĐT 01654987687), hoặc Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, hoặc tài khoản:

Ngân hàngĐầu tư và Phát triển Việt Nam

. Tên tài khoản; BÁO TIỀN PHONG

. Số tài khoản: 1231 0000 062175

. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG