Một gia đình cần giúp đỡ

Ông Bình hàng ngày vừa tự lo cho bản thân, vừa phải chăm con
Ông Bình hàng ngày vừa tự lo cho bản thân, vừa phải chăm con
TP - Tháng 2 năm 2010, vụ tai nạn giao thông đã khiến ông Nguyễn Văn Bình, trú tại xóm 8, xã tân Hương, (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tàn tật đôi chân và mất sức lao động. Chưa kịp định thần với mất mát, người con trai đầu Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1983) lại bị tai nạn giao thông.
Ông Bình hàng ngày vừa tự lo cho bản thân, vừa phải chăm con
Ông Bình hàng ngày vừa tự lo cho bản thân, vừa phải chăm con.

Từ đó, gánh nặng đè lên vai vợ ông là bà Tâm và hai người con. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và những chuyến hàng rau của bà Tâm bán buôn ở chợ. Số phận càng nghiệt ngã hơn khi mồng 1 tết Tân Mão, nhà nhà đang vui ăn tết thì gia đình ông lại chạy đôn chạy đáo cứu chữa cho hai người con là Nguyễn Văn Hộ (1987) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1989). Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt xảy ra 2 năm về trước, côn đồ đã đến tận ngõ chém Hộ và Hoan khi hai anh em vừa ra khỏi ngõ để đi chúc tết láng giềng.

Thương tật để lại quá lớn. Hoan vĩnh viễn mất một cánh tay, còn Hộ do chịu nhiều vết chém, tổn hại sức khỏe vĩnh viễn hơn 70 %. Để có tiền chạy chữa, bà Tâm vay mượn anh em, láng giềng và cứ thế nợ chồng lên nợ, bà Tâm đang đứng trước món nợ cả trăm triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả nổi.

Giờ đây, cậu con trai út của ông Bình là Nguyễn Văn Hạ (SN 1992) có thể phải bỏ học, mặc dù Hạ đã theo học trường ĐH Bách khoa Hà Nội được hơn một năm. Cuộc sống ngày càng thêm bí bách, gia đình ông Nguyễn Văn Bình mong những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự chia sẻ giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Bình- xóm 8, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An hoặc Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong- 15, Hồ Xuân Hương- Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG