Một thương binh nghèo không có tiền chữa bệnh

Một thương binh nghèo không có tiền chữa bệnh
TP - Anh Trần Văn Kỳ - Sinh năm 1967, thương binh loại 3/4 và bệnh binh loại 2/3 - trú tại tổ 11 (thôn 3, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, bị cụt chân trái và chấn thương đầu rất nặng.
Một thương binh nghèo không có tiền chữa bệnh ảnh 1

Hiện vẫn còn nhiều mảnh đạn găm trong người anh vẫn chưa lấy hết ra được. Năm 2003, vết thương cũ tái phát kèm theo di chứng dị dạng mạch máu và xuất huyết não khiến anh nằm liệt giường.

Trước đây, khi chưa phát bệnh, mỗi ngày anh sửa xe đạp kiếm được 5.000 – 7.000 đồng phụ giúp vợ san sẻ cuộc sống khó khăn thường ngày. Nay chân tay run, anh không bưng nổi chén cơm để ăn nên mọi gánh nặng của gia đình đều đặt lên đôi vai gầy yếu của vợ anh – chị Võ Thị Sen (sinh năm 1971).

Xây dựng gia đình đã hơn 14 năm nay, vậy mà hiện tại gia đình anh vẫn còn tá túc trong căn nhà vách tre tuềnh toàng, xập xệ, không đủ che nắng mưa. Ba sào đất ruộng, mỗi vụ thu được chừng 5 - 6 tạ thóc chị cũng đành phải đem cầm cố để chữa bệnh cho anh.

Ngay cả sổ đỏ của mẹ chồng, chị Sen cũng mượn để thế chấp ngân hàng vay tiền mổ não cho anh vào năm 2006. Trước hoàn cảnh khó khăn, khốn đốn của gia đình, đứa con trai đầu lòng của anh chị cũng phải nghỉ học giữa chừng để đi làm lơ xe tự tìm kiếm miếng cơm, manh áo nuôi sống bản thân.

Số nợ cũ đã lên đến hơn 60 triệu đồng, mà bệnh của anh giờ lại tái phát (hiện tại anh đang nằm liệt giường). Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh cần mổ 2 lần nữa, mỗi đợt chi phí khoảng 26 triệu đồng.

Những vòng tay nhân ái giúp đỡ anh thương binh nghèo có tiền để mổ não, xin gửi về:

Chị Võ Thị Sen, tổ 11, thôn 3, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Việc trợ giúp cũng có thể thực hiện qua báo Tiền phong (số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội).

MỚI - NÓNG