Nghi kém chất lượng, dân trả phân bón

Nghi kém chất lượng, dân trả phân bón
TP - Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân ở xã Ea Kly (Đắk Lắk) chở phân bón đi trả lại Cty Cà phê 719 vì nghi ngờ phân kém chất lượng, phân giả, trong khi phía công ty vẫn chưa có phản hồi cụ thể.

> Sản xuất phân bón bằng bột đá

Ông Lê Văn Hùng (công nhân Đội 7, Cty Cà phê 719 - trú tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) là người đầu tiên phát hiện phân bón lúa NPK có hiện tượng lạ.

Ông Hùng cho biết: “Sau khi bón lúa khoảng 3 phút, tôi thấy phân nổi lên từng mảng, trôi dạt vào bờ. Đến nay, gần cả tuần ngâm dưới nước mà phân vẫn chưa tan”.

Anh Phạm Văn Thắng, công nhân Đội 7 cho biết: Còn nhiều hộ bón phân cho cà phê thì không biết đâu mà lần, vì phân được dập dưới đất. Hiện, chúng tôi vẫn chưa nghe phía công ty nói gì về việc có lấy tiền phân mà người dân đã lỡ bón hay không. Còn về chất lượng phân thì càng không rõ.

PV Tiền Phong đã đến trụ sở Cty Cà phê 719 tìm câu trả lời về vấn đề này thì “lãnh đạo công ty đi vắng”. Khi PV đề nghị đặt lịch làm việc thì vị này từ chối, vì sếp không có ở cơ quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG