Người bệnh tâm thần bị lạm dụng

TP - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của thiếu nữ mắc bệnh thần kinh, những gã bất lương đã lạm dụng tình dục khiến nạn nhân 2 lần mang bầu, con sinh ra không có cha. 

Hen sinh năm 1994, ngụ tại Buôn Ko H’Neh, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đang mang thai đứa con thứ hai. Hen là con thứ 6 trong 7 anh chị em trong một gia đình nghèo khó.

Bà H’ Bích (sinh năm 1955), mẹ của Hen, kể: “Lúc sinh Hen, không ai phát hiện cháu chậm phát triển, mãi đến khi cháu gần 3 tuổi, gia đình mới biết cháu mang bệnh. Đầu năm 2002, nhờ có chút tiền tích góp được, tôi đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị tâm thần”. Nói đến đây, bà H’ Bích không cầm được nước mắt: “Những khi cơn đau ập đến, có thuốc thì cháu dịu lại, chứ hết thuốc nó lên cơn dữ lắm. Thấy gì ném thứ đó rồi ôm đầu bỏ đi”. 

Người bệnh tâm thần bị lạm dụng ảnh 1

Hen cùng đứa con trai gần 2 tuổi chưa biết đi. Ảnh: Djuang Yên

Cha mẹ đi rẫy, để Hen ở nhà một mình, không ai trông coi. Nhà cách chợ chỉ hơn 200 m nên Hen thường lang thang ngoài chợ chơi. Thạo tiếng phổ thông, những lúc tỉnh táo, Hen hoạt bát và thích bắt chuyện với mọi người.

Tháng 10/ 2012, thấy Hen có biểu hiện lạ, gia đình mới vỡ lẽ Hen mang bầu. Mỗi khi bị tra hỏi ai là chủ nhân của cái bụng bầu, Hen lại ôm đầu la hét rồi lẩm bẩm “Mình không nói ra, kẻo hắn sẽ giết!”.

Đầu năm 2013, sau một cơn động kinh Hen nhảy từ trên bể nước xuống đất, động thai, sinh non ở tháng thứ 7. Bà H’ Bích phải bỏ hết việc nương rẫy để chăm lo cả con cả cháu.

Sau khi sinh, cơ thể Hen ngày càng nở nang, Hen vẫn thường ra đầu ngõ ngắm dòng người qua lại rồi lang thang trong chợ. Thế rồi bà H’ Bích phát hiện con mình mang thai tiếp.

Chị H’ Yel Ê Ban, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cuôr Dăng, nói: “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở và động viên gia đình nên đưa cháu Hen đi triệt sản, nhưng gia đình thấy Hen còn nhỏ tuổi quá nên không đồng ý. Đến nước này mẹ cháu mới chịu đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, đồng ý sau khi Hen sinh sẽ cho làm thủ tục triệt sản”.

Nhìn bé trai con đầu của Hen gần 2 tuổi mà èo oặt bé xíu vẫn chưa biết đi, bấu vào người mẹ điên khùng bụng chửa vượt mặt, nhiều người không khỏi xót xa. 

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG