Người đi bộ khốn khổ vì nút bấm xin đường bị hỏng

Người đi bộ khốn khổ vì nút bấm xin đường bị hỏng
TP - Nhiều ngày qua, nút bấm xin đường dành cho người đi bộ trên đường Xuân Thủy, Hà Nội không còn hoạt động.

Đoạn đường Xuân Thủy chưa đầy 200m có 4 cột đèn bấm xin đường cho người đi bộ, nhưng 3 đèn đã hỏng, chiếc còn lại nhiều lúc không hoạt động.

Theo quan sát, đoạn đường này tập trung rất đông người đi bộ với các công trình liền kề: 4 trạm xe bus, 2 chợ, 4 trường ĐH, THPT, Siêu thị điện máy Pico, công trường Indochina Plaza. Đường thẳng, lại có giải phân cách cố định ở giữa nên các phương tiện thường đi tốc độ cao, rất nguy hiểm cho người đi bộ.

Ở các địa điểm khác như đường Láng, đường Nguyễn Trãi, các nút bấm xin đường cho người đi bộ đa số cũng đều hỏng, nhiều nút còn bật cả dây điện ra ngoài.

Bác Nguyễn Xuân Thanh, nhà gần điểm giao cắt đường Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi cho biết: “Nhiều đèn báo gần như bị “bỏ hoang”, từ lâu không sáng nữa. Còn lại, hoặc mấy đứa nghịch ngợm làm hỏng, hay mới dùng cũng tự hỏng. Lâu rồi cũng không thấy ai thay, sửa. Thật lãng phí, mà người đi bộ thì khốn khổ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG