Nhiều bạn đọc hỗ trợ cháu bé 3 lần tưởng chết

Nhiều bạn đọc hỗ trợ cháu bé 3 lần tưởng chết
TPO - Nhiều bạn đọc đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ sau khi Báo Tiền Phong thông tin về cháu Lê Thị Anh Thư (SN 2010, hiện là học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) bị bệnh hiếm gặp khiến 3 lần tưởng chết.

Anh Phạm Duy Bình, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Quang cho biết, sau khi Báo Tiền Phong thông tin về hoàn cảnh của gia đình cháu Lê Thị Anh Thư, nhiều người đã trực tiếp về thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé. Một số đơn vị đã liên với chính quyền địa phương để xem xét đến phương án hỗ trợ cháu bé và gia đình đưa Lê Thị Anh Thư đi khám tại bệnh viện…

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh: Từ khi ra đời, Lê Thị Anh Thư bị một căn bệnh hiếm gặp tim nằm bên phải, thiếu một lá phổi bên trái. Lúc bé được hơn 3 tuổi, mẹ của Thư rời khỏi gia đình, Thư sống cùng bà nội và chị gái (hiện đang học lớp 8). Bố của, mang bệnh tật trong người nhưng vẫn phải đi làm thuê khắp nơi, không đủ chi trả các chi phí điều trị bệnh cho bản thân, chi phí sinh hoạt cho gia đình. Mặc dù tuổi đã cao, sức khoẻ yếu nhưng hàng ngày, bà nội của Thư là Phạm Thi Quy (78 tuổi) vẫn phải cố gắng đi giúp việc nhổ cỏ, bóc ngô… để có tiền chi phí sinh hoạt.

Nhiều bạn đọc hỗ trợ cháu bé 3 lần tưởng chết ảnh 1 Ba bà cháu Lê Thị Anh Thư
Nhiều bạn đọc hỗ trợ cháu bé 3 lần tưởng chết ảnh 2 Nhiều người cùng đại diện chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia bà cháu Anh Thư
Dù nhận được sự quan tâm của hàng xóm, nhà trường, chính quyền địa phương và người thân, nhưng hiện cuộc sống của ba bà cháu Anh Thư rất khó khăn. Anh Thư liên tục bị những cơn đau hành hạ, nhập viện thường xuyên.
MỚI - NÓNG