Nhiều trường học sợ sập

Nhiều trường học sợ sập
TP - Trường tiểu học Mỹ Bình 1 ở xã Mỹ Bình (Ngã Năm, Sóc Trăng) xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước, năm nay đã hư nặng nhưng vẫn là nơi học cho gần 300 học sinh.

Trường có chục phòng, tất cả đều nứt tường, cột hàng hiên bằng bê tông mục nát ở gốc, lòi cốt sắt hoen rỉ. Nhiều xà, đòn tay gỗ bị mối mọt, phải thêm trụ chống mới khỏi sập. Một phụ huynh học sinh cho biết: “Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy sửa sang gì”.

Cùng huyện Ngã Năm, trường Tiểu học Long Bình 1 ở xã Long Bình có 4 phòng học, đều hư hỏng nặng. Hệ thống ô-văng phía trước 2 phòng đã sập hoàn toàn, còn 1 phòng khác, đà nối giữa các cột hàng hiên gần gãy, lở hết phần xi măng. Bên trong phòng học, xà ngang, kèo, đòn tay bị mối mọt phải chằng chống khắp nơi. Mái lợp bằng tôn, xi măng lâu ngày đóng rêu mọc cỏ xanh rì, một số tấm bị bể nên mưa là dột.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG