Những cái nhất từ bạn đọc

Những cái nhất từ bạn đọc
TP - Xin kể một vài chuyện tác nghiệp qua việc xử lý nguồn tin từ bạn đọc và mạo muội gọi đó là những cái nhất với mong muốn đáp lại phần nào tình cảm mà bạn đọc đã dành cho Tiền Phong.

> 'Ông liệt sĩ' đi tìm đồng đội
> Đã có hướng giải quyết

Vi phạm nhiều nhất

Chiều muộn, một bạn đọc gọi điện tới Toà soạn báo tin hiện có tới 400 vụ vi phạm lấn chiếm hành lang sông Nhuệ. Đây là tin đáng chú ý, bởi sông Nhuệ là trục tưới tiêu và thoát lũ chính của Hà Nội. Khi tiến hành tìm hiểu, thấy mức độ vi phạm tại sông Nhuệ của các đối tượng khá ngang nhiên, thậm chí manh động. Tại địa bàn xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), dù đã bí mật tác nghiệp, nhưng một lần PV giơ máy ảnh lên chụp có đối tượng đã phát hiện ra và trừng mắt: “Có cất máy đi không, ông cho xuống sông bây giờ”. Thấy nơi đây vắng vẻ lại chỉ có một đường độc đạo, PV đành tạm lui để tìm những bức ảnh tương tự khác. Sau đó, trong một lần đi cùng cán bộ của Cty TNHH Một thành viên đầu tư và Phát triển Thuỷ lợi sông Nhuệ (gọi tắt là Cty Sông Nhuệ) tại thị trấn Cầu Diễn, khi PV chụp vài kiểu ảnh lấn chiếm lòng sông, người cán bộ đi cùng vội nhắc: “Anh chụp nhanh kẻo một số đối tượng nghiện ra gây sự là phiền phức đấy”. Rồi anh kể: “Có lần, một đồng nghiệp của chúng tôi vừa chụp mấy kiểu ảnh về nạn đổ đất lấn chiếm sông Nhuệ, lập tức có mấy người tới giằng máy ảnh ném xuống sông rồi túm áo đe dọa”.

Sau khi tìm hiểu thực tế, PV được cán bộ có trách nhiệm của Cty Sông Nhuệ cho biết tổng số vụ vi phạm trên toàn tuyến của sông Nhuệ là hơn 4.000 vụ, gấp 10 lần nguồn tin ban đầu mà chúng tôi nhận được. Trong quá trình đăng loạt bài về sông Nhuệ, Văn phòng Chính phủ đã hai lần có văn bản thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra và xử lý sự việc Tiền Phong nêu. Và trong một văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã thống kê có 4.687 vụ vi phạm lấn chiếm sông Nhuệ.

Băn khoăn nhất

Trước dịp kỷ niệm 30-4 năm nay, Ban Bạn đọc nhận được bài viết “Ông liệt sĩ đi tìm đồng đội” kể về cựu chiến binh Phạm Văn Nam, trú tại 110 phố Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), nhiều năm nay đã giúp các gia đình liệt sĩ tìm hài cốt người thân, trong khi bản thân ông mặc dù bị thương đến mức từng bị báo tử nhầm nhưng vẫn chưa được công nhận thương binh. Tiền Phong quyết làm tiếp đề tài này để tìm hướng giải quyết cụ thể cho cựu binh Phạm Văn Nam.

Gặp ông Nam hoá ra lại khó. Lần đầu, ông khất vì đang lo một số công chuyện cho đợt bầu cử. Lần sau đúng hẹn tới nhà thì ông đi vắng. Gọi điện hỏi, mới hay sáng sớm hôm đó thân nhân một liệt sĩ đến nhà khẩn khoản mời ông đi tìm mộ. Đến khi gặp, ông Nam lại không muốn nói nhiều về mình, vì bao năm nay ông đã tới nhiều nơi đề nghị giải quyết nhưng không có kết quả.

Sau khi bài viết về ông Nam tiếp tục đăng, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội kiểm tra, giải quyết vấn đề báo nêu. Sau đó, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cũng có văn bản hướng dẫn ông Nam trong việc giải quyết công nhận là thương binh. Vậy là sự việc của ông Nam đã có hướng giải quyết. Tuy nhiên, điều chúng tôi thấy băn khoăn là hiện ông Nam không còn lưu lại được chút giấy tờ gì về quãng thời gian chiến đấu của mình. Bởi sau nhiều lần vất vả đi lại mà không được việc, rồi vết thương cũ tái phát, ông Nam váng đầu đem hủy luôn toàn bộ giấy tờ mình có.

Dở khóc dở cười nhất

Tháng 5 vừa qua, Tiền Phong nhận được đơn về chuyện đàn ông có tử cung của anh Cao Trung Dũng, 35 tuổi, trú tại Hà Nội cho biết: “Ngày 3-5-2011, tôi đến Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam (NC&ƯDCTBYHVN), tại 28 Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) khám bệnh. Tôi được các bác sĩ ở đây chỉ định làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Ngoài việc xét nghiệm máu, nội soi đại tràng, tôi còn được siêu âm 4 chiều ổ bụng. Cuối buổi, tôi nhận được phiếu siêu âm, trong phần kết quả siêu âm có cả “Tử cung phần phụ” ghi: “Tử cung kích thước không to, âm cơ đều, đường lòng tử cung rõ. Phần phụ hai bên bình thường. Không có dịch túi cùng Douglas”. Trời ơi, thật không thể hiểu được, tôi là đàn ông hẳn hoi, đã có vợ và hai con, sao mục giới tính lại ghi là “nữ”, và không biết có phải máy móc tối tân ở Trung tâm này hay lối làm ăn cẩu thả, tắc trách của những người thầy thuốc ở đây mà phát hiện ra “tử cung” của tôi, thật là điều kỳ lạ…”.

Khi PV đến tìm hiểu, ông Giám đốc Phòng khám 28B Điện Biên Phủ thừa nhận sai sót trong kết quả siêu âm mà anh Dũng phản ánh. Trung tâm NC&ƯDCTBYHVN được giới thiệu là do các giáo sư và bác sĩ giỏi với các máy chẩn đoán tiên tiến nhất, lại được một giáo sư người Pháp làm chủ tịch - mà để xảy ra một sai sót khó tin thế này. Đây là chuyện dở khóc dở cười nhất mà bạn đọc phản ánh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG