'Nước đến chân' mới tìm nguyên nhân

'Nước đến chân' mới tìm nguyên nhân
TPO - Từ năm ngoái cả nước hoang mang vì mắm tôm. Ai ăn cái món khoái khẩu này với lòng lợn, thịt chó hay đậu phụ rán sẽ bị tiêu chảy cấp. Các vị quản lý Bộ Y tế đưa ra khẳng định chắc như đinh đóng cột và cấm tiệt mắm tôm.

>> Mắm tôm chính thức được 'minh oan'
>> Thức ăn đường phố Thủ đô thời bệnh tả

'Nước đến chân' mới tìm nguyên nhân ảnh 1
Ảnh : Phạm Tuyên

Tuy vậy, mấy các bác xích lô hay mấy cô váy ngắn văn phòng vẫn ngang nhiên ra nhà hàng kêu cái món bốc mùi này để chén cho sướng miệng, nếu có khổ... thì tính sau. Người bị, người không bị. Rồi kết luận đổ bệnh cho tôm tép ấy cũng không thuyết phục được ai. Cũng không ai cải chính và dịch bệnh cũng được kiểm soát rồi tự hết. Ơn trời, bác sỹ ta chữa bệnh quá giỏi và chúng ta hân hoan công bố "hết dịch".

Năm nay chưa vào mùa hè lại có dịch. Lần này thì vào hẳn TPHCM. Theo quan chức Y tế nói là khuẩn eColi qua phân người đi theo đường tầu hoả. Họ đang đi tìm nguyên nhân ngoài ruộng với nông dân dùng phân tươi tưới rau, hay tìm xem thằng ruồi nào đậu vào chất thải trên đường sắt xuyên Việt rồi bay vào bát canh chua cá lóc ăn trưa đến nỗi anh Hai Sài Gòn "chạy" không kịp.

Theo cách suy đoán của quan chức Bộ Y tế thì có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Đội ngũ nghiên cứu quá mỏng nên họ không thể tìm ra 'tội phạm' từ năm ngoái đến năm nay. Vì thế, tốt nhất là đổ cho nguyên nhân chung chung: hàng rong, nước bẩn, phân tươi, mắm tôm, mắm tép và kể cả tiền cũ nữa.

Với hiểu biết có hạn của tôi thì đúng là những thức ăn hay đồ vật trên dễ mang mầm bệnh, không phải một bệnh tiêu chảy mà nhiều bệnh khác nữa, trong đó có cả "bệnh" quan liêu. Y trang mấy ông quản lý đô thị Hà Nội để dân xây nhà không phép, trái phép lung tung, rồi mới tìm cách cắt ngọn hay đập tường để giữ nguyên hiện trạng.

Không tìm được nguyên nhân nên tất cả chỉ là suy đoán. Dường như Bộ Y tế cũng không có một chiến lược nghiên cứu cụ thể để triệt tiêu tận gốc bệnh này mà đợi "nước đến chân mới tìm nguyên nhân". 

Họ đổ cho dân ý thức kém, không biết tự giữ gìn sức khoẻ và vệ sinh. Đúng là trong chuyện ăn uống, tham gia giao thông, dân ta "điếc không sợ súng". Một phần, các bác bên Bộ Môi trường cũng hay "ngủ quên" để tầu hoả xả phân từ Bắc đến Nam, rồi dân ăn nước nhiễm bẩn.

Lần này, dân ta sợ mắc bệnh tiêu chảy cấp lắm rồi. Họ muốn nghe lời khuyên cụ thể. Bộ chuyên lo sức khoẻ cho dân nên ra thông báo cho rõ ràng đến tận phường xã với những lời khuyến cáo chuyên nghiệp thì mới mong ngăn chặn được bệnh này. 

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.