Quyên góp tiền giúp đỡ gia đình học sinh tử nạn khi cứu bạn

Mất con trai duy nhất, bà Nguyễn Thị Kim (bên trái) không nơi nương tựa, rất cần được giúp đỡ.
Mất con trai duy nhất, bà Nguyễn Thị Kim (bên trái) không nơi nương tựa, rất cần được giúp đỡ.
TPO - Bạn đọc báo Tiền Phong trong và ngoài nước quyên góp được hơn 60 triệu đồng giúp đỡ bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn- người đã tử nạn khi lao xuống sông Lam cứu hai bạn đuối nước.

Dũng cảm cứu người đuối nước

Ngày 19/7, trong khi đang bắt ốc cùng với mẹ thì Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, học sinh lớp 11, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nghe thấy tiếng kêu cứu giữa dòng sông Lam.

Phát hiện hai người bị đuối nước, Nguyễn Anh Tuấn bất chấp hiểm nguy, bơi ra cứu em nhỏ là Đặng Hoàng Anh. Sau khi đưa được Hoàng Anh vào bờ, Tuấn lại tiếp tục lao xuống để cứu Trần Công Sơn, lớn hơn Tuấn 5 tuổi. 

Quá sợ hãi, Trần Công Sơn ôm riết lấy Tuấn làm cả hai kiệt sức.  Bà Nguyễn Thị Kim (mẹ của Tuấn) ở trên bờ thấy vậy đã hô hoán những người dân đánh cá gần đó đến cứu nhưng không kịp. Nguyễn Anh Tuấn và Trần Công Sơn tử nạn.

Được biết, từ nhỏ Nguyễn Anh Tuấn không được sống với bố. Tuấn lớn lên cùng mẹ và có một tuổi thơ cơ cực. Để kiếm tiền ăn hàng ngày và để có tiền đi học, hàng ngày Tuấn theo mẹ đồng làm lúa, ra sông Lam mò hến.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Kim từng sống trong căn nhà cấp bốn nghèo nàn, lụp xụp. Nghề mò hến là nghề mang lại thu nhập chính, nuôi sống mẹ con bà. Nguyễn Anh Tuấn là con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Kim.

Ngày 24/7, anh Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Thứ nhất TW Đoàn về xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thăm mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn; truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Tuấn.

Quyên góp tiền, lập sổ tiết kiệm 100 triệu giúp đỡ bà Kim

Ngày 06/8, đại diện của bà con người Nghệ An sinh sống tại CHLB Đức đã về xã Cát Văn thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Kim; trao tặng bà 16 triệu đồng.

“Đọc báo Tiền phong, chúng tôi thấy hoàn cảnh của bà Kim rất khó khăn. Bà ấy chỉ có duy nhất một đứa con trai và con bà đã tử nạn khi cứu 2 bạn đuối nước. Hiện bà Kim không có nơi nương tựa, cần được giúp đỡ, chia sẻ!”, anh Nguyễn Văn Linh (quê xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương), hiện đang làm việc lại CHLB Đức cho biết.

Trước đó, thay mặt báo Tiền Phong, TBT Lê Xuân Sơn về Cát Văn- Thanh Chương thăm bà Nguyễn Thị Kim và hỗ trợ bà Kim 5 triệu đồng từ Quỹ hoạt động xã hội của báo.

Qua Ban đại diện Nghệ An, nhiều bạn đọc của báo Tiền Phong cũng đã gửi tiền giúp đỡ người mẹ neo đơn, bất hạnh này: Cty Du lịch Văn Minh ủng hộ 10 triệu đồng; anh chị em Phòng báo chí tuyên truyền Ngân hàng Nhà nước VN ủng hộ 5 triệu đồng. Chị Lê Thị Thúy Sen, Trưởng phòng cho biết chị đã quyên góp được thêm 20 triệu; Cty CPCK VN (TP Vinh) tặng bà Kim một chiếc tivi; chị Margarette Vo- Việt Kiều tại Mỹ hỗ trợ 200 USD; anh Nguyễn Văn Thông- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: 1 triệu đồng; Hồ Minh Chiến- TBT báo GĐVN: 1 triệu đồng; Hoàng Luyến (TP HCM): 1 triệu đồng; Trần Hải (báo Nghệ An): 1 triệu đồng; Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An: 1 triệu đồng; anh Nguyễn Đàm Minh (CHLB Đức): 1 triệu đồng; Nhà hàng Thủy Linh (TP Vinh): 1 triệu đồng... 

“Từ nguồn tiền của các Hoa hậu VN và bạn đọc hỗ trợ, báo Tiền phong sẽ lập sổ tiết kiệm tặng bà Nguyễn Thị Kim. Hy vọng với sổ tiết kiệm này, cuộc sống của bà Kim sẽ giảm bớt khó khăn”, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.