Tang thương gia đình mất 2 con vì đuối nước

Chị Cao Thị Dung đau đớn, ngất lên xuống khi vĩnh viễn mất 2 đứa con trai. Ảnh: Phạm Nhài . Ảnh: Phạm Nhài
Chị Cao Thị Dung đau đớn, ngất lên xuống khi vĩnh viễn mất 2 đứa con trai. Ảnh: Phạm Nhài . Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Cái chết vì đuối nước của hai anh em ruột Lê Hồng Phong (SN 2004) và Lê Văn Tân (SN 2006) ở thôn Tháng Mười, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khiến nhiều người xót xa.

Phong và Tân là hai con trai của gia đình anh Lê Văn Hiệp (SN năm 1980) và chị Cao Thị Dung (SN 1985).

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/5, hai anh em Phong và Tân cùng 2 bạn khác rủ nhau ra bãi biển Hoằng Phụ tắm. Do chưa biết bơi lại gặp cơn sóng lớn, cả hai bé bị cuốn trôi.

Không thấy Phong và Tân đâu, hai bạn đi cùng chạy về làng thông báo. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ địa phương cùng người thân dùng thuyền và lưới tìm kiếm cứu vớt Phong và Tân.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể Phong được tìm thấy. Còn thi thể Tân được tìm thấy trong đêm 31/5.

Được biết, hoàn cảnh vợ chồng anh Hiệp rất khó khăn. Cả hai vợ chồng đều không có công việc ổn định. Cuộc sống gia đình chỉ trông cậy vào 12 thước ruộng ít ỏi, làm chẳng đủ ăn. Mấy năm nay, anh chị thường phải đi ra các tỉnh phía Bắc làm thuê đủ mọi nghề để nuôi các con và lo chi phí sinh hoạt gia đình.

Cách đây hơn hai năm, vợ chồng anh Hiệp vay mượn xây được căn nhà nhỏ. Tiền vay xây nhà và các chi phí khác đến hạn phải trả nhưng chưa có đủ tiền nên hai vợ chồng anh Hiệp quyết định vào các tỉnh phía Nam làm thuê, để lại 2 con cho bà nội chăm sóc.

Ra đi làm việc ở phương xa, anh chị Hiệp - Dung mong sao trả được nợ sớm để về với các con. Thế nhưng, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tai họa ập xuống, khiến họ vĩnh viễn  phải mất đi những đứa con thân yêu của mình.

MỚI - NÓNG