Thăm hỏi, chúc tết gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

Thăm hỏi, chúc tết gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông
TPO – Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa đi thăm hỏi, chúc tết các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông ở tỉnh Hưng Yên.

> Ngôi nhà 'ma ám': 9 người chết trong 15 năm!
> Tù chung thân từ va chạm giao thông

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp -Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia trao quà và tiền cho gia đình chị Vũ Thị Chúc
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia trao quà và tiền cho gia đình chị Vũ Thị Chúc .
 

Sáng nay (5-2), ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu đoàn đã cùng đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà gồm có bánh kẹo và tiền mặt trị giá hai triệu đồng.

Đoàn đã đến thăm gia đình chị Vũ Thị Chúc (37 tuổi) ở thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Chồng chị Chúc là anh Nguyễn Văn Lương (34 tuổi) đã tử vong vì tai nạn giao thông năm 2009.

Gia đình chị Chúc thuộc diện nghèo nhất thôn. Hiện, một mình chị phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cháu đầu học lớp 8, cháu thứ hai học lớp 6. Chính quyền xã đã hỗ trợ một phần tiền để chị xây ngôi nhà cấp bốn.

Trường hợp của gia đình anh Vũ Văn Hợp (32 tuổi), trú tại thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ cũng vô cùng khó khăn. Tháng 11-2010, trên đường đi làm về, do trời tối, xe máy của anh Hợp bị va vào hòn đá, lao thẳng xuống sông. Rất may, có một thanh niên đi chăn trâu về nhìn thấy đã hô hào mọi người xuống cứu. Sau đó, anh Hợp được chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị.

Tai nạn giao thông đã khiến anh Vũ Văn Hợp phải nằm một chỗ, mất 80% sức khỏe
Tai nạn giao thông đã khiến anh Vũ Văn Hợp phải nằm một chỗ, mất 80% sức khỏe.

Vụ tai nạn đã khiến anh Hợp bị gãy đốt xương sống cổ, thiệt hại sức khỏe 80%, mất hết khả năng phục vụ. Hiện, anh chỉ nằm một chỗ trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người vợ.

Chị Lê Thị Hương (30 tuổi) giờ trở thành trụ cột chính trong gia đình. Hai con của chị là cháu Vũ Trường Giang mới bốn tuổi, Vũ Kiều Chinh mới được hai tuổi. Gia đình chỉ có vài sào ruộng. Cuộc sống vô cùng khó khăn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG