Tin bài chú ý trên Tiền Phong số 351

Tin bài chú ý trên Tiền Phong số 351
TPO - Nhà nghèo, mồ côi cha, Nguyễn Thị Giang sinh năm 1991 (cô đồng ý đưa tên thật và ảnh), phải rời Nghệ An vào Vũng Tàu làm thuê kiếm sống.

Cô gái trẻ xinh đẹp kể đã trở thành nạn nhân của một trận đòn thù tàn độc : Bị đánh đập, cạo trọc đầu, xăm hình rết gớm ghiếc lên mặt và ngực.

Đón đọc phóng sự dài kỳ “ Cô gái nghèo và đòn thù tàn độc” trên trang nhất báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay.

Trong khi đám lửa vẫn bùng cháy dữ dội, việc cứu hộ vô cùng khó khăn, những công nhân đang thi công tại tòa tháp đôi EVN (Hà Nội) đã nghĩ đến việc nhảy xuống đất tự tử chứ không muốn bị chết cháy. Ba giờ bị sống trong màn khói độc bao phủ với tâm trạng hoảng loạn. Đón xem “Ba giờ mắc kẹt trong tòa tháp cháy” trên trang 5.

Các bài đáng chú ý khác: Siêu cúp bóng đá QG-PV Gas: Chờ sân Vinh mở hội; Hôm nay, 67.000 LĐ dự thi tiếng Hàn: Cảnh sát kiểm tra thí sinh qua cổng từ; Cần xem lại vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh; Thuốc lá phát nổ: Có mảnh kim loại nhỏ nghi kíp nổ ? Hà Nội: Phá động lắc, tạm giữ 40 dân bay...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.