Tôi hay chính quyền làm sai?

Tôi hay chính quyền làm sai?
TP - Ông Lê Quí, 65 tuổi, thương binh 4/4, ở số 143, quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nêu câu hỏi trên khi chính quyền địa phương được cho là gây khó khăn đối với ông.

Gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 2.730 m2 thổ cư, ngày 1/12/1991, tại nơi đang ở. Năm 2000, ông bán cho ông Trần Văn Cường 358 m2. Khi tách thửa, UBND tỉnh Sóc Trăng cấp sổ đỏ cho ông Cường 358 m2 thổ cư.


Đồng thời, UBND tỉnh cũng cấp sổ đỏ mới cho ông Quí, diện tích 2.184,7 m2 nhưng chỉ có 100 m2 thổ cư, còn lại là đất vườn trồng cây lâu năm. Từ đó, ông Quí khiếu nại đến nay đã gần 15 năm, không được giải quyết.

 

Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, ông Võ Thanh Nhàn, giải thích: “Cấp đổi sổ đỏ cho ông Quí vào năm 2000, khi đã có quy định hạn mức đất ở khu đô thị mỗi gia đình chỉ được 150 m2”. 

Tuy nhiên, trả lời của ông Nhàn có chỗ chưa thỏa đáng. Tại sao đất bán cho ông Cường 358 m2 thì vẫn được cấp sổ đỏ 358 m2 thổ cư. Các hộ kế cận ông Quí như ông Nguyễn Tô Phàn có 1.500 m2 được cấp sổ đỏ ngày 18/4/1990 là thổ cư, sau này đổi sổ đỏ vẫn được UBND tỉnh công nhận toàn bộ là thổ cư; ông Nguyễn Huệ có 1.100 m2 được cấp sổ đỏ thổ cư, khi đổi sổ đỏ cũng được UBND tỉnh công nhận toàn bộ thổ cư. Còn ông Quí, từ toàn bộ đất thổ cư bị hạ xuống còn 100 m2 thổ cư.

Oái oăm hơn cho ông Quí, năm 1999, bốn người con đã trưởng thành được ông cắt cho mỗi người 300 m2 để cất nhà riêng, tổng cộng 1.200 m2. Lúc đó là đất ở nên được cất nhà, nay thành đất vườn nên UBND TP Sóc Trăng ban hành quyết định buộc ông Quí trong 10 ngày phải đóng tiền chuyển đất vườn thành đất ở, nếu không sẽ bị cưỡng chế dỡ nhà của các con ông. Ông Quí lại cuống cuồng chạy đi khiếu nại quyết định cưỡng chế, đến nay việc cưỡng chế đang tạm hoãn. 

Số tiền phải đóng để chuyển mục đích là rất lớn so với hoàn cảnh gia đình ông Quí. Ông kể, cha ông là liệt sĩ, hai người anh cũng là liệt sĩ, mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bản thân ông là thương binh lại đang bị bệnh nặng phải điều trị nên rất nghèo khó. 

Ông Quý bức xúc: “Chủ tịch UBND phường 7 Nguyễn Văn Chiến nói rằng tôi 40 năm tuổi Đảng, gia đình chính sách mà không chấp hành pháp luật. Nhưng thử hỏi trong việc này, tôi hay chính quyền đã làm sai?”.


MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.