Tiến tới kỷ niệm 55 năm Tiền phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2008):

Tri ân những tấm lòng

Tri ân những tấm lòng
TP - Một sáng trung tuần tháng 9/2008, Ban đại diện báo (BĐD) Tiền phong tại miền Trung (19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng) tiếp những người khách đến từ vùng ngoại ô Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Họ là cha con, anh em trong một gia đình nghèo đang bấn loạn vì tai họa thương tâm bất ngờ đổ ụp xuống.

Vì cả hai cùng mắc bệnh nan y khó qua khỏi, gia cảnh lại quá nghèo nên vợ chồng anh Võ Phi Long (1972) và chị Võ Phùng Thuỳ Trang quyết định đem đứa con trai nhỏ mới 2 tuổi là cháu Hồ Hữu Đời gửi lên ngôi chùa gần đấy.

Trên đường bồng con đi, bất ngờ hai mẹ con bị một đàn ong bò vẽ vỡ tổ xông vào đốt, người mẹ sức yếu chết ngay sau đó, còn đứa con dại với 50 vết ong đốt được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Gia cảnh quá ngặt nghèo, ở nhà còn một cháu gái 8 tuổi là Hồ Hữu Phận...

Tri ân những tấm lòng ảnh 1
Người cha đưa 2 chị em cháu Thu Thảo - Thu Hoài thăm lại BĐD báo Tiền phong miền Trung sau ca mổ tim thành công

Lời cầu cứu của gia đình cháu Đời được đăng tải trên Tiền phong ngày 15/9/2008.

Ngay sau khi báo phát hành, hàng trăm cuộc điện thoại từ mọi miền gọi về tòa soạn và BĐD bày tỏ sự quan tâm chia sẻ.

Tổng số tiền bạn đọc gần xa gửi về giúp đỡ (trực tiếp về gia đình, hoặc thông qua BĐD) lên tới gần 30 triệu đồng.

Nhiều bạn đọc trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi tặng quà cho cháu Đời. Có bạn đọc ở Đồng Nai gọi điện xin chữa miễn phí hoàn toàn cho cháu bằng phương thuốc gia truyền...

Đặc biệt phải kể đến công sức của các y bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã từng giờ, từng phút chiến đấu để giành giật lại sự sống cho cháu Đời trong suốt hơn nửa tháng trời, vì đây là trường hợp bệnh nhi bị ong độc đốt hiểm nghèo nhất từ trước tới nay.

Ông Hồ Cư - ông nội cháu Đời: “May mắn, cháu Đời đã được các y bác sĩ tận tình cứu sống (cháu được chữa chạy hoàn toàn miễn phí). Số tiền bạn đọc báo Tiền phong giúp đỡ, gia đình gửi tiết kiệm mang tên hai cháu Phận - Đời để lo cho các cháu ăn học sau này...”.    

Tiền phong xin gửi lời tri ân chân thành tới những tấm lòng nhân hậu, ấm áp của bạn đọc đã cưu mang, chia sẻ cho những phận đời khó khăn...

Tin bài chuyên mục "Tiền Phong nhìn lại và đi tới" xin gửi về Ban bạn đọc báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc email: bandoctp@gmail.com

 Cùng thời điểm trên, một trường hợp thương tâm khác ở Quảng Ngãi sau khi báo đăng, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc gần xa.

Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Âm (38 tuổi, ở thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), bị một lúc mấy căn bệnh hiểm nghèo, tiên liệu khó qua khỏi, hai đứa con nhỏ mới 8 tuổi và 5 tuổi có nguy cơ thất học vì gia đình quá nghèo, cha chúng lại bỏ nhà ra đi.

Tiền chữa chạy mấy năm qua do vay mượn và cầm cố nhà cửa, nay đã cạn kiệt. Số tiền gần hai chục triệu  của bạn đọc gần xa quyên góp (riêng Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội giúp đỡ 10 triệu) tuy không lớn, nhưng đã thổi bùng hy vọng cho những mảnh đời nghèo khổ, nhất là hai cháu Trung – Thuỷ con chị Âm được tiếp tục đến trường. Có nhiều bạn đọc liên hệ xin được nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu cho hai cháu bé...

Mới đây, ngày 13/10, hai chị em Trần Thị Xuân Nhàn cùng người cha tật nguyền (trú tại 276/35/3 Hoàng Văn Thụ, tổ 3, khu vực 12, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bất ngờ được đón tiếp ông Thái Ngọc Bích - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cùng thầy Võ Văn Bồng- Hiệu trưởng trường CĐSP Quy Nhơn ngay tại nhà, với niềm vui sẽ được miễn học phí trong toàn khóa học.

Nhàn là nhân vật trong bài báo nhỏ: “Chị bỏ học nhường em đến trường” đăng mấy ngày trước đó. Mẹ mất, cha tật nguyền, nên dù thi đậu vào trường CĐSP Quy Nhơn gần nhà, nhưng Nhàn không có tiền nhập học.

Ngoài sự quan tâm của chính quyền và nhà trường, nhiều doanh nghiệp, cá nhân gần xa đã giúp đỡ em Nhàn bớt gập ghềnh trên con đường học tập. Có trường hợp như ông Trần Văn Thứ – Giám đốc Cty TNHH Thương mại Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) dù ở xa, nhưng đã nhận hỗ trợ em Nhàn mỗi tháng 500.000 đồng cho toàn khóa học.  

Có những bạn đọc ở xa nửa vòng trái đất, thông qua nhịp cầu Tiền phong trên internet, cũng trở nên gần gũi.

Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Việt kiều Mỹ hiện sinh sống ở thành phố Houston (tiểu bang Texas, Mỹ), tháng 12/2007, đọc báo viết về trường hợp cháu Lê Huy Đạt (15 tháng tuổi, ở thôn 1 xã miền núi Quế Ninh, Quế Sơn, Quảng Nam) bị bệnh tim bẩm sinh nặng nhưng nhà nghèo không có tiền giải phẫu, liền gọi điện về tìm cách chuyển tiền gấp.

Chỉ mấy ngày sau, với số tiền 2.000 USD do ông trợ giúp, BĐD Tiền phong tại miền Trung đã cùng gia đình đưa cháu Đạt ra Bệnh viện T.Ư Huế để giải phẫu. Sau gần nửa tháng, cháu Đạt đã xuất viện với nụ cười tươi tắn hồng hào.

Lại nhớ trường hợp hai chị em ruột Nguyễn Hồ Thu Thảo (10 tuổi) và Nguyễn Hồ Thu Hoài (9 tuổi) ở thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định cách đây mấy năm, cùng bị bệnh tim bẩm sinh nặng, cũng đã được Bệnh viện T.Ư Huế mổ thành công trong cùng một ngày, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, bạn đọc ở khắp nơi...  

Khó có thể ghi hết được những tấm lòng nhân hậu ấm áp của bạn đọc đã cưu mang chia sẻ cho những phận đời. Xin nhận từ Tiền phong một lời tri ân chân thành nhất ...

MỚI - NÓNG