Truyền hơi ấm cho người dân miền giá rét

Đại diện báo Tiền Phong và chủ tịch xã Tự Do trao chăn ấm cho cháu Nông Văn Cù bị tàn tật
Đại diện báo Tiền Phong và chủ tịch xã Tự Do trao chăn ấm cho cháu Nông Văn Cù bị tàn tật
TP - Đợt rét lịch sử đang hoành hành tại miền Bắc. Người dân nghèo vùng sâu vùng xa gồng mình chống chọi với giá rét. Phóng viên Tiền Phong đang có mặt tại các bản làng ở Cao Bằng để trao tận tay những tấm chăn ấm cho bà con.

>>  Tiền Phong chuyển chăn ấm cho đồng bào vùng cao, biên giới

Đại diện báo Tiền Phong và chủ tịch xã Tự Do trao chăn ấm cho cháu Nông Văn Cù bị tàn tật
Đại diện báo Tiền Phong (giữa) và chủ tịch xã Tự Do trao chăn ấm cho cháu Nông Văn Cù bị tàn tật.

Rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân nhiều vùng trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có Cao Bằng. Báo Tiền Phong đã trích từ Quỹ Từ thiện Xã hội 100 triệu đồng để mua chăn ấm gửi tặng đồng bào gặp khó khăn.

Số tiền trên do Hoa hậu, các á hậu 1 Việt Nam 2010, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong quyên góp. Nhóm phóng viên Tiền Phong phối hợp với tỉnh đoàn Cao Bằng đã trao tận tay bà con nghèo số chăn ấm ấy.

Sáng 14 - 1, tại huyện Quảng Uyên, hàng trăm hộ nghèo đến nhận chăn ấm của báo Tiền Phong và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn trao tặng.

Chị Lương Thị Dung (xã Phúc Sen) sau khi nhận chăn ấm, xúc động nói: “Gia đình tôi xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã dành cho tôi và bà con nghèo. Chồng tôi đã mất, tôi phải nuôi 2 con đang trong độ tuổi ăn học, nhà cửa tuyềnh toàng, rét đến cắt thịt da, tấm chăn này sẽ sưởi ấm mẹ con tôi”.

Bà Hoàng Thị Nơi trong đợt rét có 3 con lợn giống đều chết cả. Đó là toàn bộ số tiền hơn 1 triệu đồng dành dụm của bà. Chồng bà bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Nhận được chăn, bà xúc động ngấn nước mắt, không nói nên lời.

Tại xã Tự Do, có gia đình anh Nông Văn Nghĩa có 3 con đều bị tật nguyền, gia cảnh rất túng bấn. Ông Lục Văn Nhì, chủ tịch UBND xã, cùng đại diện báo Tiền Phong tận tay trao chăn cho mẹ con cháu Nông Văn Cù, con thứ 3 của anh Nghĩa. Kéo tấm chăn ấm đắp cho con, vợ anh Nghĩa rưng rưng nước mắt.

Biết tin báo Tiền Phong tiếp tục vận động những tấm lòng từ thiện giúp đỡ bà con nghèo, ông Nhì nói, mong sao, nhiều bà con nghèo của Cao Bằng cũng như những nơi khác nhận được quà để góp phần vơi bớt khó khăn, vượt qua cái rét, đón một năm mới an lành.

Chùm ảnh Cao Bằng trong giá rét:

Dùng áo mưa tránh rét
Dùng áo mưa tránh rét.
Người dân đốt củi sưởi ấm

Người dân đốt củi sưởi ấm.

Chặt những ngọn mía non làm thức ăn cho trâu trong những ngày giá rét
Chặt những ngọn mía non làm thức ăn cho trâu trong những ngày giá rét.
Vừa trông cháu, vừa trông trâu trong giá rét
Vừa trông cháu, vừa trông trâu trong giá rét.

Rét ở chân dãy Trường Sơn

Hơn một tuần qua, miền tây Nghệ An phải hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại kéo dài chưa từng có. Có muôn kiểu sinh hoạt để chống chọi với giá lạnh của bà con dưới chân dãy Trường Sơn đoạn qua huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.

Trong nhiều ngày qua, một số nơi trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn nhiệt độ xuống gần 2oC, vì thế không ít trường học thưa thớt hoặc vắng bóng học trò. Nhiều hộ dân làm chuồng trại, đắp chăn, đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò trong những ngày giá lạnh.

Phan Sáng 

Tiền Phong chuyển chăn ấm cho đồng bào vùng cao, biên giới

Rét đậm, rét hại kéo dài ở nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, đồng bào các tỉnh vùng cao biên giới, đặc biệt là trẻ nhỏ đang thiếu chăn màn, áo ấm. Việc chia sẻ phương tiện chống rét cho người nghèo vùng cao là cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tiền Phong trích 100 triệu đồng từ Quỹ hoạt động xã hội - từ thiện của báo để cùng với Tỉnh Đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng mua chăn gửi tới đồng bào một số xã trong tỉnh. Việc chuyển chăn tới đồng bào sẽ được thực hiện từ ngày 14 đến 17-1. Tiền Phong kêu gọi bạn đọc tiếp tục quyên góp tiền, chăn màn, quần áo ấm... để gửi cho đồng bào. Việc giúp đỡ có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua báo Tiền Phong.

- Bằng hiện vật: Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội và các văn phòng đại diện: Tại Miền Trung - 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng; tại Tây Nguyên - 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; tại TP Hồ Chí Minh - 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP HCM; tại Đồng bằng Sông Cửu Long - 46A, Quốc lộ 1B, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ; tại Thừa Thiên - Huế - 22B Lê Lợi, TP Huế; tại Nghệ An - 21 Hồ Xuân Hương, TP Vinh, Nghệ An.

- Bằng tiền: Gửi về tài khoản: báo Tiền Phong, số tài khoản 12310000062175 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.