Vẫn đợi chờ phép màu cho máy bay mất tích

Cầu nguyện cho những người thân trên máy bay mất tích bình an. Ảnh: BBC
Cầu nguyện cho những người thân trên máy bay mất tích bình an. Ảnh: BBC
TPO - Hơn 3 ngày đã qua, kể từ thời điểm chiếc máy báy Boeing của Malaysia mất tích. Nhiều người phải nghĩ đến kịch bản xấu nhất, nhưng tôi vẫn cầu mong có một phép màu cho những người trên chiếc Boeing ấy.

> XEM TƯỜNG THUẬT TÌM MÁY BAY MẤT TÍCH NGÀY 11/3

> XEM TƯỜNG THUẬT TÌM MÁY BAY MẤT TÍCH NGÀY 10/3

> XEM TƯỜNG THUẬT NGÀY 9/3 TẠI ĐÂY

> XEM TƯỜNG THUẬT NGÀY 8/3 TẠI ĐÂY.

Báo chí trong và ngoài nước đưa tin, hàng chục máy bay, tàu thủy của cả dân sự và quân sự từ 8 nước đang ngày đêm lùng sục tìm kiếm từng căng – ti – mét trên biển.

Thế nhưng, cho đến giờ phú này, tất cả mọi người vẫn căng thẳng ngóng trông tung tích của chuyến bay mất tích.

Nước mắt của người thân 239 con người vẫn đang rơi. Nhiều người đã nghĩ đến việc máy bay bị tai nạn, bị nổ tung trên không, hay bị khủng bố.

Cũng không ít người có dự cảm chẳng lành cho số phận những hành khách. Đã hơn 3 ngày mất tích rồi còn gì…

Nhưng, tôi vẫn tin dù đó là tia nhỏ nhoi hi vọng, rằng 239 con người trên máy bay sẽ bình an vô sự. Rồi họ sẽ trở về. Để những nước giọt nước mắt không còn rơi trên má người thân nữa.

Cầu mong cho họ tai qua nạn khỏi...

> Ý kiến bạn đọc: Mong hành khách trên máy bay mất tích bình an

Thi Linh
Hà Nội

MỚI - NÓNG