Về với đồng bào chiến khu xưa

TPO - Những gói quà thơm thảo nồng ấm đã đến với các hộ gia đình chính sách Chiến khu xưa Ba Lòng nổi tiếng thời chống Pháp, đánh Mỹ ở huyện rẻo cao Đakrông (Quảng Trị).
Về với đồng bào chiến khu xưa ảnh 1Tặng quà hộ chính sách đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Triệu Nguyên của Chiến khu Ba lòng xưa.

Ngày 8/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị và Ban liên lạc Hội đồng hương Chiến khu Ba Lòng tại Quảng Trị đã đến vùng Chiến khu Ba Lòng xưa (nay thuộc 3 xã Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng ở huyện miền núi Đakrông) thăm và tặng 100 suất quà các gia đình chính sách của 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Hy đang có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Về với đồng bào chiến khu xưa ảnh 2Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Chiến khu Ba Lòng tại Quảng Trị, tặng quà gia đình chính sách ở xã Mò Ó.

Thiếu tướng Trần Đình Dũng-nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Chiến khu Ba Lòng tại Quảng Trị cho hay, món quà tuy không nhiều (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, gồm gạo, mì chính, bột nêm, nước mắm, dầu ăn) nhưng bà con rất vui, xúc động trước nghĩa cử vận động quyên góp của Báo Tiền Phong tại Quảng Trị, MB Chi nhánh tỉnh Quảng Trị…

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.