Đại diện đoàn cứu trợ trao quà cho gia đình chị Lê Thị Huệ . |
Đoàn đã trao trên 300 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng và hàng trăm thùng sữa tươi nguyên chất. Đoàn đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà 10 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong hai cơn lũ lụt vừa qua và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà 2 triệu đồng tiền mặt.
Chị Trần Thị Thanh ở xóm 2, xã Đức Bồng xúc động nói: “Sự giúp đỡ của đoàn góp phần giúp gia đình chúng tôi và bà con địa phương kịp thời khắc phục khó khăn”. Nhà chị Thanh bị lũ cuốn trôi, trong khi con chị phải mổ tim. Hiện gia đình chị phải che tạm bạt sống trên nền nhà cũ.
Tại xã Đức Hương, nhà chị Lê Thị Huệ nằm ở ngã ba sông Ngàn Sâu và Ngàn Trươi đã bị lũ cuốn sập. Gần 1.000 m2 đất vườn cũng bị lũ xoáy biến thành hồ nước sâu không thể trồng trọt. Nhà bị sập, tài sản cũng bị lũ cuốn trôi sạch.
Toàn bộ sách vở của hai con chị cũng bị lũ cuốn. Bé Hoài, con chị Huệ học lớp 5, phải đi gom góp, phơi từng quyển sách, vở còn sót bê bết bùn đất. “Không biết đến khi nào có thể làm lại được căn nhà và ổn định cuộc sống”- chị Huệ rưng rưng nước mắt.
Cách đó không xa, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Hồng Quang và bà Trần Thị Thanh cũng bị lũ xoáy làm sập một nửa. Một tấn thóc của gia đình vừa thu hoạch cũng bị lũ cuốn đi. “Cả gia đình chỉ kịp chạy thoát thân khi lũ ập đến”- ông Quang nói.