Vợ chồng khiếm thị, con dị tật cần giúp đỡ

Vợ chồng anh Xuân và con trai. Ảnh: Duy Ngợi
Vợ chồng anh Xuân và con trai. Ảnh: Duy Ngợi
TP - Anh Đậu Ngọc Xuân và chị Lê Thuỳ Dương, hiện trú tại xóm Nam Thịnh (Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) bị mù bẩm sinh. Duyên số đưa họ nên duyên chồng vợ, nhưng bất hạnh lại xảy ra khi con trai của họ (cháu Đậu Ngọc Kiên) nay đã 20 tháng tuổi nhưng chỉ uống sữa ngoài và ăn cháo xay kỹ.

> Mặt của H’Loai không còn khối u

Vợ chồng anh Xuân và con trai. Ảnh: Duy Ngợi
Vợ chồng anh Xuân và con trai. Ảnh: Duy Ngợi.
 

Cách đây gần 2 tháng, vợ chồng anh Kiên đưa con khám tại Hà Nội, được kết luận cháu bị dị tật ở họng và mắt. “Nếu muốn chữa trị cho cháu phải phẫu thuật, sau đó tiếp tục mổ mắt mới hy vọng cháu Kiên không bị mù như bố mẹ”- chị Dương cho biết.

Hiện mọi sinh hoạt của gia đình anh Xuân chủ yếu trông vào nghề đi biển của ông Đậu Ngọc Long cùng khoản thu nhập khiêm tốn từ việc bán hàng ngoài chợ của bà Lê Thị Thư (bố mẹ anh Xuân, hiện ngoài 60 tuổi). “Vợ chồng tôi già yếu rồi, để kiếm tiền nuôi đủ 5 miệng ăn đã khó chứ nói gì đến tiền thuốc, đường sữa cho người cháu bệnh tật”- mẹ anh Xuân nói.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình anh Xuân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG