Vợ chồng liệt chân

Vợ chồng liệt chân
TP - Anh Trần Hữu Lâm 40 tuổi và vợ Liêu Thị Diển 39 tuổi, ở ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân (Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), bị liệt chân, đi lại bằng đôi tay. Năm 1992, anh Lâm và chị Diển đến với nhau, nay có một con gái 7 tuổi xinh xắn.
Vợ chồng liệt chân ảnh 1
Vợ chồng Anh Lâm,chị Diển

Muốn đến nhà của anh chị, phải xắn quần lội bộ băng đồng. Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp hết sức thương tâm, anh chị đang đội mưa mót lúa ở thửa ruộng vừa thu hoạch xong. Mọi hoạt động nhờ vào đôi tay, việc mót lúa có lúc phải nhờ hàm răng phụ tiếp.

Rồi anh chị lôi từng bọc lúa chét từ trong ruộng ra kênh có nước. Đoạn đường gần nhất 50m xa nhất 300m. Lăn lóc trên ruộng cả ngày, anh chị mót được vài ký lúa đem về bán đổi gạo ăn.

Anh Lâm cho biết, vợ chồng bị liệt chân từ nhỏ, vì bệnh sốt bại liệt. Gia đình cả hai đều nghèo, không tiền chạy chữa kịp thời. Từ khi lấy nhau, họ nhờ bà con cất cho cái chòi lá rộng dăm mét vuông để ở riêng, lại nhờ bà con cho từng lon gạo ăn đắp đổi qua ngày. Căn nhà lá bây giờ bị mục nát, mỗi khi trời mưa gió, vợ chồng và đứa con thường bị ướt.

Anh Lâm lại bị bệnh đau bao tử và co thắt vành bụng hơn một năm nay. Bụng của anh đang ngày một teo nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh Lâm được đến bệnh viện điều trị.

Gia đình anh Lâm, chị Diển nằm trong danh sách hộ nghèo nhiều năm qua của xã Thới Xuân, nhưng chưa nhận được các khoản trợ cấp theo quy định.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban đại diện báo Tiền Phong tại Đồng bằng sông Cửu Long, 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; hoặc Ban Bạn đọc, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG