“Vòng tròn bất tử Gạc Ma” luôn thôi thúc tôi sống tốt hơn

TPO - Đọc Tiền Phong và một số báo khác, tôi thực sự cảm động trước hình ảnh những người lính Gạc Ma năm xưa gặp lại nhau trong vòng tay thân ái. 

26 năm đã qua, kể từ ngày hải chiến bi tráng.

26 năm cũng là thời gian những người con anh dũng của đất Việt, hòa vào sóng quê hương, nằm nghe biển hát.

26 năm, thời gian ấy không thể xóa nhòa giây phút kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của những chiến sĩ Gạc Ma năm ấy.

26 năm, không gì có thể làm người ta thôi thổn thức trước "vòng tròn Gạc Ma bất tử", mà ở đó những anh bộ đội cụ Hồ chấp nhận hi sinh để kết tay bên nhau bảo vệ đảo của Tổ quốc.

Tin, bài, ảnh của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

26 năm, các anh về với biển quê hương, nhưng hình ảnh của người lính Gạc Ma còn mãi trong lịch sử dân tộc, trong truyền thống đấu tranh gìn giữ Tổ quốc của ông cha, và trong cả những bài học của những người trẻ hôm nay đang tiếp bước…

Giờ đây, đất nước đã bình yên. Hòa bình tỏa theo những cánh chim bồ câu trải dài ba miền Nam – Trung – Bắc. Để nhân dân ta có cơm no, áo đủ. Ai cũng được học hành…

Nhưng, thế hệ chúng tôi hiểu rằng, để có ngày nụ cười em thơ vang khắp nẻo đến trường; để đất nước không ngừng đứng lên hòa vào dòng hội nhập phát triển của thế giới…, đã có những vòng tròn bất tử ở Gạc Ma. Những hình ảnh đó luôn nhắc nhở thế hệ chúng tôi sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng, dân tộc.

Bố tôi là bộ đội. Ông bị thương ở Quảng Trị khi theo tiếng gọi non sông đánh trả đế quốc Mỹ xâm lược. Mẹ tôi, cô gái làng quê lên đường làm thanh niên xung phong khi chưa đầy 18 tuổi. Hôm nay, em trai tôi tốt nghiệp sĩ quan quân đội. Nhưng không phải vì thế mà vòng tròn Gạc Ma, tinh thần quyết chiến quyết thắng của bộ đội cụ Hồ khắc sâu trong tâm trí tôi (và có thể của rất nhiều người trẻ nữa).

Bởi, đơn giản, vì “vòng tròn bất tử Gạc Ma” là biểu tượng của tinh thần không bao giờ khuất phục trước cái ác, trước kẻ thù, của người dân đất Việt.

Bởi ngày hôm nay bình yên là do có những vòng tròn bất tử ấy...

Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh, những người con ưu tú, sẵn sàng ngã xuống để đất nước đứng lên mãi mãi. 

Để lá cờ Tổ quốc còn tung bay hiên ngang trước gió mãi không thôi…

Linh Anh Thi 
Hà Nội
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.