Xây chợ tặng làng

Xây chợ tặng làng
TP - Một cụ ông người Huế sống xa xứ đem gần chục tỷ đồng về quê xây chợ tặng xóm làng, với tâm nguyện để thỏa ước mong có chợ từ bao đời nay của cư dân vùng gió cát Điền Môn (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Chợ Kế Môn (xã Điền Môn - Phong Điền) khởi công từ tháng 2 năm 2012, nằm cạnh tuyến Quốc lộ 49B nối qua nhiều xã của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà (TT-Huế) và Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Chị Hoàng Thanh, người làng Kế Môn, nhớ lại: Chợ khánh thành giữa tháng 12 năm ngoái, dịp giáp Tết, làm thỏa ước nguyện có nơi giao thương, trao đổi hạt thóc, củ khoai đã đeo đẳng theo bao thế hệ dân làng.

Ngày đó, từ khắp làng trên xóm dưới vui như mở hội. Người bỏ tiền xây chợ tặng làng là ông Hồ Huệ, ngoài 70 tuổi, người gốc làng Kế Môn - xã Điền Môn; hiện sinh sống, làm ăn cùng gia đình, con cái tại TP HCM...

Thoạt nhìn, đây chẳng khác một trung tâm thương mại hoành tráng. Xét về quy mô, kết cấu công trình, chợ Kế Môn còn bề thế, to rộng hơn nhiều ngôi chợ cấp phường ở thành phố Huế.

Toàn bộ công trình có tổng diện tích 1,6 ha. Đất xây chợ do chính chủ công trình tự bỏ tiền ra thuê dài hạn. Kinh phí san lấp, cải tạo mặt bằng xây công trình vốn nằm ở địa thế thấp trũng cũng do chính chủ chợ tự lo liệu. Tổng giá trị đầu tư ngôi chợ hơn 8 tỷ đồng.

Nhiều người ngỡ ông là “đại gia” tầm cỡ, nhưng theo Phó Chủ tịch xã Điền Môn Đặng Hữu Danh, đây là một cụ ông giản dị, cả gia đình vào miền Nam mưu sinh bằng những công việc bình thường như nhiều người khác.

Ông Đặng Hữu Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Môn, cho biết: “Sau này, khi giao về cho xã quản lý và hoạt động ổn định, toàn bộ nguồn lợi thu về từ chợ mới Kế Môn sẽ được lập thành quỹ học bổng, quỹ khuyến học, nhằm giúp đỡ con em nghèo và những trường hợp học tập xuất sắc của địa phương. Đó là tâm nguyện của bác Huệ. Bác Huệ cũng từng xây thư viện cho xã, trao học bổng cho con em trong vùng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG