Xin giúp đỡ ba mẹ con bị bệnh hiểm nghèo

Xin giúp đỡ ba mẹ con bị bệnh hiểm nghèo
TP - Ghé thăm chị Trần Thị Lộc (43 tuổi) ở bệnh viện huyện Điện Bàn - Quảng Nam trong tiết nắng nực của trưa hè, chị đón chúng tôi từ ngoài đường quốc lộ, thở hổn hển.
Xin giúp đỡ ba mẹ con bị bệnh hiểm nghèo ảnh 1
Chị Lộc và đứa con bị bại não trong Bệnh viện huyện Điện Bàn.  Ảnh: Thanh Tình

“Bệnh tim là thế đó chị à, tuần trước tôi bị ngất phải đi cấp cứu, may nhờ làng xóm cưu mang”.

Rồi chị kéo áo chậm nước mắt: “Ở nhà không có ai chăm, tôi phải bồng thằng nhỏ theo cùng, ở đây ai cho gì ăn nấy”.

Nhà nghèo, chồng bỏ đi biệt xứ, một mình chị phải nuôi hai đứa con bệnh tật và cha già 86 tuổi. Con trai chị, cháu Nguyễn Ngà, 19 tuổi bị bệnh thận, cháu nhỏ Trần Đức Hà Nam, bảy tuổi, bị bại não và vẹo đốt sống cổ.

Em Ngà đang theo học đến lớp 9, không đủ tiền đành đi phụ sửa xe máy. Ngà tâm sự: “Sức khỏe không đảm bảo, em cố làm dành dụm ít tiền chữa bệnh cho mẹ và em”.

Còn em Nam từ lúc sinh ra đến giờ không biết đến bệnh viện bao nhiêu lần, ngày nào em cũng phải uống thuốc. Gia đình chị chỉ biết sống nhờ vào mấy sào ruộng, khi trong nhà đã không còn thứ gì để bán.

Giờ biết mình mắc thêm bệnh tim và viêm phổi nặng, chị Lộc đắng giọng: “Tôi chỉ muốn chết đi mà còn thương mấy đứa con, thằng nhỏ nếu không mổ kịp thời sẽ liệt hoàn toàn”.

“Ở xã Điện An này, gia đình chị Lộc đặc biệt khó khăn”, chị Thân Thị Học - Phó ban Dân số Gia đình & Trẻ em xã Điện An, cho biết.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về: Trần Thị Lộc - thôn Bằng An Đông, xã Điện An, huyện  Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong miền Trung tại Đà Nẵng (19 - Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng - ĐT 0511 3828039).

MỚI - NÓNG