Xót xa bé gái 12 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì bệnh tim

Vợ chồng Thắm Tuấn và cháu Khánh An. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Vợ chồng Thắm Tuấn và cháu Khánh An. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TPO - Mắc bệnh tim bẩm sinh, bé Nguyễn Thị Khánh An dù đã 12 tháng tuổi nhưng chỉ nặng có 4,2kg. Kinh tế gia đình đã kiệt quệ sau mấy lần đưa cháu ra Hà Nội chữa trị. Bố mẹ cháu chỉ còn biết trông chờ vào một phép màu kỳ diệu, cứu sống con gái.

Bé Nguyễn Thị Khánh An, sinh ngày 26/9/2013, là con gái thứ hai của gia đình anh Nguyễn Trần Tuấn (SN 1984) và chị Trần Thị Thắm (SN 1988), cùng trú tại xóm 9, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cách đây khoảng 7 năm, sau khi lập gia đình, vợ chồng Thắm - Tuấn cùng khăn gói vào Bình Dương làm thuê, chắt chiu từng đồng tiền để xây dựng kinh tế.

Năm 2011, sau khi tích cóp được chút vốn liếng, vay thêm của bố mẹ và anh em họ hàng, vợ chồng chị Thắm cùng mua đất, xây được căn nhà cấp bốn.

Anh chị có chung với nhau hai mụn con. Cháu trai đầu 6 tuổi khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nhưng cháu gái thứ hai lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh, 12 tháng tuổi chỉ nặng 4,2kg.

Xót xa bé gái 12 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì bệnh tim ảnh 1

Chị Thắm cùng con tại BV Nhi Trung ương chiều 29/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

“Hồi mang bầu, mẹ cháu thi thoảng có ốm vặt. Cháu sinh non trước nửa tháng, nặng 2,5kg. Cháu hay khóc lóc, kêu gào. Được 1,5 tháng tuổi, gia đình phải đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thăm khám. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ kết luận cháu bị viêm phổi, để cháu nằm viện vài ngày rồi cho về…” – anh Tuấn kể.

Xót xa bé gái 12 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì bệnh tim ảnh 2

Kết quả siêu âm ngày 23/9 của cháu Khánh An tại BV Nhi Trung ương.

“Được hơn 3 tháng, thấy tình hình sức khỏe của cháu ngày càng xấu, vợ chồng tôi vội đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Các bác sĩ kết luận, cháu bị bệnh tim. Không thể tin vào mắt mình, vợ chồng tôi vội vã thuê xe chở cháu ra ngay Bệnh viện Nhi Trung ương để khám lại. Kết quả chiếu chụp cho thấy không chỉ một, mà cháu mắc tới ba triệu chứng của bệnh tim: Thông liên thất, hẹp van hai lá, hở van ba lá. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc”, nói đến đây, hai mắt anh Tuấn đỏ hoe, nghẹn ngào.

Kể từ khi sinh cháu Khánh An, chị Thắm phải nghỉ hẳn ở nhà để chăm nuôi con. Anh Tuấn nghỉ làm trong Nam, trở về quê vừa làm ruộng vừa tranh thủ thời gian, sức lực làm thêm thợ sửa nhôm kính để kiếm ít tiền lo viện phí cho con.

“Mỗi tháng phải cho cháu ra Hà Nội thăm khám một lần. Chi phí mỗi lần đi về cũng ngót ngét gần chục triệu đồng. Đến bây giờ, mọi vật dụng có giá trị trong nhà, đến cả con me (con bê), cũng phải bán nốt. Ngoài 3 sào ruộng, đồng tiền công ít ỏi từ nghề nhôm kính, vợ chồng tôi chỉ còn biết trông chờ một phép màu, cũng như sự giúp sức của các nhà hảo tâm để cháu sớm được mổ, may ra còn cơ hội sống”.

Các bác sĩ cho biết, bé bị tim bẩm sinh nặng, ba lần mổ mới hoàn thiện được, nhưng hiện tại sức khỏe cháu rất yếu, khi nào cháu được 5kg mới có thể mổ.

Đau, tức ngực, khó thở, Khánh An cứ nhìn những người xung quanh rồi khóc réo lên. “Cháu vẫn ăn được đấy chứ! Cũng nhận biết được mọi người và nghe lời bố mẹ. Tuy nhiên, sức cháu quá yếu, không sao nói được thành lời…”, nước mắt chị Thắm lại tuôn rơi.

Cũng theo chị Thắm, tháng 5 vừa qua, cháu An bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Bố mẹ đưa cháu đi khám ở bệnh viện nhi Nghệ An không may bị lây sởi và phải đưa vào phòng cách ly cùng 5 cháu khác. Mấy ngày sau, 5 cháu bé kia không qua khỏi, thế nhưng, kỳ diệu thay, bé An lại vượt qua được cơn bạo bệnh.

Hiện tại, vợ chồng anh Tuấn ở chung với ông bà nội. Do sức khỏe yếu, ông Nguyễn Trần Thành (SN 1961, bố anh Tuấn) xin nghỉ hưu sớm nên không được hưởng chế độ gì.

Từ ngày về “hưu non”, ông Thành bị bệnh xơ gan, lao xương chậu, thoát vị đĩa đệm phải uống thuốc quanh năm. Sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, một mình bà nội Nguyễn Thị Hạnh (SN 1962) làm ba sào ruộng để có gạo ăn hàng ngày.

Mấy ngày gần đây, anh chị lại đưa cháu Khánh An ra bệnh viện Nhi Trung ương khám lại. Những tia hy vọng vẫn không ngừng được nhen lên trong tình yêu thương bao la của đôi vợ chồng trẻ.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Chị Trần Thị Thắm, xóm 9, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 01669.314.498. 

Hoặc số tài khoản: 3609205086470, Trần Thị Thắm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Đàn. 

MỚI - NÓNG