Xuân của lính

Xuân của lính
TP - Xuân về, đối với người xa xứ luôn đau đáu nỗi nhớ nhà. Nỗi nhớ đó đối với người lính càng cồn cào, da diết mỗi độ Tết đến, xuân về.
Hoa đào vùng cao. Ảnh minh họa.
Hoa đào vùng cao. Ảnh minh họa..

Mùa xuân về, biết bao người lính vì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu không về quê vui Tết cùng gia đình. Trong những người lính đó, có nhiều bạn trẻ mười tám, đôi mươi mới nhập ngũ năm 2011; nhiều đôi vợ chồng trẻ mới cưới… Các anh đón xuân cùng đồng đội nơi biên cương, hải đảo…

Trong thời gian ở quân ngũ, tôi có nhiều Tết ở lại trực cùng anh em trong đơn vị. Từ cán bộ đến chiến sỹ, ai cũng có những cảm xúc khó tả, bồn chồn khi giáp Tết.

Thời gian càng gần đến Tết cổ truyền các đơn vị tấp nập, nhộn nhịp: người đi mua lá dong, hái lá bàng vuông (bộ đội ở đảo Trường Sa), sửa sang nhà cửa, trang trí phòng họp, bày mâm ngũ quả… Ai khéo tay thì được giao nhiệm vụ trang trí băng cờ, khẩu hiệu.

Giao thừa, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đến tận nơi chúc Tết, anh em. Trong khoảnh khắc trời, đất giao hòa; không khí đại gia đình người lính thật chân tình, ấm áp, cảm động; tình cảm đồng chí đồng đội, hòa quyện.

Trung úy chuyên nghiệp Đàm Trọng Hán (quê ở An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên) đang công tác tại Đồn Biên phòng Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Anh có nhiều năm vui đón Tết nơi biên cương của Tổ quốc. Anh gửi lời nhắn tới vợ (chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường Tiểu học An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên): “Anh rất nhớ mẹ con em, chúc cho gia đình đón một năm mới an lành”.

Trung úy chuyên nghiệp Vũ Đình Công (sinh năm 1979, nhập ngũ tháng 2-1998), đang đóng quân tại Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Long Bình thuộc địa phận xã Khánh Bình (An Phú, An Giang) tâm sự: “Quê tôi ở xã An Châu, Thành phố Hải Dương. Mỗi lần chuẩn bị về thăm gia đình, luôn có tâm trạng thao thức, bồn chồn mất hàng tuần.

Năm nay ở đơn vị đón Tết, chúng tôi được thủ trưởng các cấp quan tâm chu đáo cả về vật chất và tinh thần. Tôi muốn gửi lời nhắn tới vợ (Đinh Thị Yến, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Thị xã Chí Linh, Thành phố Hải Dương: “Chúc em và mọi người trong gia đình một mùa xuân mới nhiều may mắn”.

Có một người lính trẻ, nhập ngũ tháng 8-2011, đó là Binh nhất Nguyễn Hoàng Bình Kiên (sinh năm 1992, quê ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) chiến sĩ phân đội P37, đảo Trường Sa Lớn, tâm sự: “Tôi là người trẻ tuổi nhất đơn vị, được sống trong sự đùm bọc của đồng đội thấy mình thật hạnh phúc. Được đón xuân trên đảo là niềm tự hào không chỉ đối với riêng tôi mà cả gia đình, họ hàng”.

Ở nơi biên giới, hải đảo những người lính cầu chúc mọi người ở quê nhà năm mới mọi điều tròn đầy, hạnh phúc, an lành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.