Phá kính ôtô để trộm túi xách

Chiếc Koleos bị phá kính trộm tài sản. Ảnh: Lường Toán
Chiếc Koleos bị phá kính trộm tài sản. Ảnh: Lường Toán
Dù chủ xe ngồi cách chỉ 25 m, chiếc Koleos vẫn bị kẻ gian đập vỡ kính sau, lấy đi hai túi đựng nhiều tài sản có giá trị.

Chiều 18/2, anh Trần Dũng (37 tuổi, ở Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội) cho biết chiều hôm trước đi xe Koleos chở 4 người bạn về Nam Định dự lễ hội đền Trần. Khoảng 17h30, cả nhóm đến đường Trường Chinh (phường Hạ Long, Nam Định) ăn cơm. Xe để ở vỉa hè đối diện.

Khi ngồi ăn cách xa chừng 25m, thi thoảng mọi người có để ý xe. Gần 18h45, ra mở xe, một người tá hỏa khi thấy kính phía sau bên phải bị đập vỡ. Cả mảng kính bị cong ngược vào bên trong, hai túi đồ biến mất.

Theo chủ xe Dũng, tài sản bị mất gồm một điện thoại khoảng 16 triệu đồng, 10 triệu tiền, một nhẫn vàng, một đồng hồ 10 triệu đồng, 5 thẻ ngân hàng. Túi còn lại có hơn một triệu đồng, đồ nữ trang, chứng minh thư cùng nhiều giấy tờ khác. Thời điểm bị trộm đồ, đường vẫn đông người qua lại. Cách đó 15m có cửa hàng phở đang mở cửa.

Khi ra ngân hàng kiểm tra tài khoản, anh Dũng phát hiện một thẻ (mới kích hoạt) có 400.000 đồng bên trong đã bị kẻ gian rút hết. Sự việc đã được anh Dũng trình báo Công an phường Hạ Long (TP Nam Định).

Chủ xe cho biết xe có lắp hệ thống báo động ổ khóa. Do vậy khi kính bị phá, xe không phát tín hiệu.

Một chuyên gia về ôtô cho hay kính bên hông có cấu tạo một lớp, khả năng chịu lực kém hơn kính trước (được cấu tạo 2 lớp, ở giữa có chất dẻo).

Theo Lường Toán

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.